Từ Tết ra đến nay mình vẫn luôn tìm người trang điểm cho đám cưới. Các bạn/chị nếu vào info của em chắc cũng sẽ thấy em đau đầu thế nào về vấn đề này. Vì em định chụp ảnh bụi (không thuê studio do có nháy riêng) nên em chụp nhiều bộ ảnh khác nhau, và em cũng không cần cầu kỳ. Với trang điểm chụp ảnh, em không đòi hỏi phải tay nghề cao hay make kỹ lưỡng gì cả, vì lên ảnh cũng chỉnh được hết. Nên em tập trung tìm make giá khoảng 500k/lần. Thế rồi có 1 bạn tên là Tâm Nguyễn kết bạn fb với mình, mình thấy bạn ấy làm nghề make up, lại ghi làm việc tại Zén Studio (Zén này mình xem ảnh thấy họ trang điểm đẹp) nên mình có hỏi bạn ấy về dịch vụ trang điểm riêng. Mình cũng lưu ý là mình sẽ trang điểm nhiều lần, do mình chụp nhiều bộ ảnh vào nhiều hôm khác nhau nên rất mong được sự "giúp đỡ" của bạn ấy. Mình đã hẹn lịch make với bạn ấy trước gần 1 tháng, sau đó có nói chuyện thêm 2-3 lần về việc make như thế nào, giờ giấc ra sao để kịp cho mình đi chụp (mình chụp cả phù dâu phù rể),... Biết sẽ vất vả nên mình bảo bạn ấy cứ qua ăn trưa với bọn mình cho thoải mái giờ giấc. Ngoài phí make up thì bạn ấy có báo luôn phí đi lại. Mình ok.. Bạn ấy nhận lịch hôm 4/6 qua make cho mình vào lúc 1h30 chiều (3h mình xuất phát đi).


Hôm 4/6, 1h chiều mình với đám bạn ăn uống xong xuôi rồi ngồi chờ make đến. Gần 1 rưỡi bạn ấy mới nhắn tin báo bạn ấy không đến make cho t được, rồi xin lỗi. Chỉ như vậy, không lý do, không giải thích. Mình rất bực, nhưng không có thời gian để đôi co với bạn ấy. Mình vội vàng lên mạng tìm make thay thế, gọi hơn chục người nhưng đến hơn 2h chiều mình mới tìm được người. Rồi mình thấy bạn ấy nhắn tin lại là "nếu bạn qua tận nhà mình thì mình make cho bạn". Hôm đó mình bị chậm lịch trình hơn 1 tiếng, 4 rưỡi mình mới có mặt tại điểm chụp. Buổi chụp hình diễn ra vội vàng do thời gian bị rút ngắn mất một nửa...


Em chưa bao giờ nặng lời hay chửi ai cả nên khi gặp trường hợp này, em chỉ biết bực, khó chịu. Giờ thật lòng muốn mắng chửi bạn ấy cho thỏa nhưng cũng không nghĩ ra được từ gì để nói, chỉ nói được từ "vô tâm, vô trách nhiệm".


Em/mình khuyên các bạn nếu gọi make đến tận nhà thì gọi lại nhắc nhở trước 3-4 tiếng cho chắc ăn :(((