Mình tận tháng 9 mới cưới cơ, còn 3 tháng nữa. Từ khi triển khai chuẩn bị đám cưới đến nay thấy vui ghê. Chụp ảnh cưới thì ban đầu còn lo chọn Studio này nọ, cuối cùng anh em họ hàng tranh nhau chụp cho bọn mình, đến mức phải từ chối bớt :D Mình chụp ảnh bụi, tức không thuê Studio. Mới đây chụp được 1 bộ rồi, bạn thân bên Rể chụp cho. Bộ ảnh ưng quá mà ngày nào mình cũng lôi ra ngắm, chả cần chỉnh sửa gì ảnh gốc cũng đẹp lung linh, vô cùng tự nhiên. Bố mẹ bạn nam lên nhà 2 đứa chơi, mình đưa bộ ảnh ra khoe thế là bố bạn nam cũng đòi chụp 1 bộ :)) Cứ bảo 2 đứa sắp xếp đi biển để bố chụp. Thế là lại hẹn tháng 7 làm bộ nữa.
Rồi "em gái xã hội" của bạn nam mở quán cf, nghe tin anh chị sắp cưới cũng bảo để em chụp cho anh chị 1 bộ ở quán em (quán cf kiểu vintage).Xong rồi thấy cô em nhiệt tình, ông anh cũng ok nốt =))
Bạn học sau Đại học cùng 2 đứa, nghe tin 2 đứa tháng 9 cưới cũng bảo "ảnh cưới cứ để tao"... Xong cứ hứa hẹn tao sẽ cho chúng mày bộ ảnh nhớ đời các kiểu. Mừng quá lại ok luôn =)))
Thế là suốt ngày 2 đứa căn lịch chụp hình cưới sao cho phù hợp. Bố mẹ bạn nam thì nhận hết khoản tổ chức tiệc, mua sắm đồ đạc cho phòng tân hôn (mình thì thấy bố mẹ bạn ấy cẩn thận nên cũng vui vẻ để họ lo, tại mình cũng ko rành mà cũng chẳng khó tính vụ nội thất). Xong cứ thăm dò xem 2 đứa định đi trăng mật ở đâu, bao lâu, nước trong hay nước ngoài,... Nhiều khi nghĩ cưới mình mà sao mọi người cứ nhốn nháo cả lên, còn hào hứng hơn cả mình :))