Hôm kia em mới khóc bù lu một trận về chuyện cưới xin các chị ạ. Nói chung em biết chồng em dị từ ngày đầu gặp rồi, em cũng chấp nhận tại tính em cũng chẳng phải "bình thường" gì. Em nghĩ chỉ có người dị dị như thế mới chịu được cái bất thường của em, với lại mấy năm yêu nhau em đều hài lòng vô cùng. Thế mà đến chuyện cưới xin cái là có chuyện liền. Số là em thì em muốn đám cưới không cần làm to hay hoành tráng làm gì, nhưng em muốn mình phải có kỷ niệm đẹp. Và quan trọng là em được đẹp, thật đẹp =)) Chồng em ok hết, bảo thích đẹp kiểu gì cũng được, muốn mua váy cưới cứ mua, đặt may hay mua sẵn gì cũng được. Em cũng mừng. Thế mà hôm kia nhắc chuyện chụp ảnh cưới, hắn nhảy dựng lên bảo "không có chuyện chụp chỗ đông người, 3m2 có 2 đôi chụp xong rồi người người đi qua nhòm ngó đâu nhé. Mà thôi em cũng đừng mặc váy cô dâu, mặc bình thường đi. Sao cứ phải chụp ảnh cưới là mặc váy cô dâu xòe xoẹt làm cái gì". Ôi dồi em lăn ra khóc ăn vạ. Bao nhiêu kế hoạch của em, nào là phù dâu phù rể, nào váy chụp mấy chiếc, đuôi cá đuôi rồng thế nào em khoe hết với bạn bè rồi. Đùng cái ông ấy bảo "không mặc váy cưới", đau lòng mém chết. Nhưng nghĩ kỹ thì hắn nói vậy là không có gì lạ lắm với cái tính của hắn, chỉ lạ với người ngoài thôi. Hắn lâu nay không thích chốn đông người, không thích phô trương, không thích màu mè... Em làm gì cũng được, điên loạn đến mức nào cũng được nhưng đừng bắt hắn là một phần trong đó là được. Cân bằng giữa 2 cái quái dị của 2 đứa thì cuối cùng em đưa ra giải pháp là em vẫn mặc váy cưới chụp ảnh, còn địa điểm chụp ảnh sẽ tìm chỗ càng ít người càng tốt.


Vậy, có chị nào biết chỗ nào có thể chụp ảnh cưới mà ít người tới (xấu đẹp không quan trọng) không ạ? Em chỉ cần không gian đủ để 1 thợ ảnh, cô dâu chú rể và khoảng 10 phù dâu phù rể có thể chụp là được ạ.


Em cảm ơn cao kiến của các chị/mẹ ạ :)