Cũng có 1 topic tương tự, nhưng mà chủ yếu là cô dâu cưới tháng 9 âm lịch, qua tháng 10 rồi, nên hôm nay mình lập thêm topic này để các cô dâu tháng 9 vào chia sẻ nha.
Mình cưới ngày 15/9 dương lịch, vì nhà cô dâu - chú rể - nhà hàng gần nhau trên cùng tuyến đường nên mình đã quyết định đổi sang buổi trưa luôn cho tiện (ko biết có quyết định sáng suốt ko nữa )
1. Áo cưới, mình không thuê mà mua luôn, 1 cái mình mua của Trương Thanh Hải (mua kem veil và bao tay luôn), 1 cái áo dạ hội mình mua ở Couer de Valerie, bữa có mua 1 cái đuôi cá nữa nhưng đã thanh lý em ấy sau khi chụp hình vì dáng mình nhỏ con, mặc bên ngoài ko có đẹp (áo này mình có up bên link chia sẻ ảnh cưới)
Đây là áo bên TTH mà mình đã chọn, mình mới lấy về hôm chủ nhật nên chưa chụp hình, hình này trên web, phần cúp ngực có sửa lại cho phù hợp hơn. Bữa mình mua được giảm 10% (là may mới). A Hải hay có những đợt sale đến 70%, bạn nào thik style a Hải thì có thể ghé xem.
Áo bên Couer de Valerie thật sự mình ko ưng í lắm, lúc đó bộp chộp mua cả 2 cái. Mà bên đó mình ko thik 1 điều hơi rập khuôn, mình muốn sửa hay thay đổi chi tiết nhỏ xíu cũng chẳng cho, kêu bảo ko thay đổi thiết kế mẫu, mà giá thì đâu hề rẻ.
2. Áo dài: mình mua vải của ABC từ hồi đầu năm, đều mua vải ren hết, 1 màu hồng mình đã may đám hỏi, còn lại 1 cái màu đỏ mình để trước khi cưới 1 tháng sẽ may. Chỗ may của mình là tiệm Phương Mai gần chợ Phạm Văn Hai, chỗ này mình may từ thời còn học cấp 3, thời cô ấy còn may cho VN airline (ko rõ giờ còn ko), chưa bao giờ phàn nàn về áo cả, mình thỉnh thoảng mới ra lấy số đo những cái nào quan trọng, còn lại mẹ mình tự đưa vải cho cô may cho mình ko à. Mọi người đều công nhận chỗ này may đẹp, mẹ mình 55t mặc lên nhìn như gái 20 ấy (bùn bùn, tự kỉ xíu). Chỗ này chỉ có 1 điều phàn nàn duy nhất là cô Mai, cô ấy rất hay buôn chuyện điện thoại và lại hay quên nữa, thường tới hẹn ai cũng la ầm trời sao chưa xong, nhưng mà ai cũng quay lại may hết. Giá may áo đám hỏi của mình hết 500K.
Đây là hình áo dài đám hỏi, đám cưới mình mua màu đỏ.
3. Nhà hàng: Sau bao nhiu lần tìm hiểu và hỏi ý kiến gia đình, mình đã quyết định đặt nhà hàng Metropole ở Lý Chính Thắng, cho tới bây giờ mọi việc đều suôn sẻ, em Trinh sale làm việc rất thoải mái, có những việc em ấy tự quyết được. Mình được nhà hàng tặng Ipad mini và voucher 10tr để trang trí. Lúc đầu mình định tự làm hoặc nhờ em Su, nhưng mà vì mình đổi sang buổi trưa gấp quá nên đã quyết định gói gọn trong voucher đó luôn, cũng may là có gói đáp ứng được hết yêu cầu của mình, em Trinh cũng cho đổi dịch vụ nên chỉ bù thêm chút xíu thôi (bao gồm bàn gallery, cổng hoa tươi, song tấu đón dâu, và nhạc cổ điển lúc đãi tiệc). Ngày 15/7 này mình sẽ đi cọc lần 2 và quyết định thực đơn luôn. Về thực đơn thì tham khảo chưa thấy ai chê lắm, nhưng ko biết tới phiên mình thì sao
4. Trang sức & Nhẫn cưới: Nhẫn đính hôn và nhẫn cưới mình mua của Doji và mình hoàn toàn hài lòng. Mình mua từ tháng 10 hay tháng 11 năm ngoái, lúc có hội chợ trang sức, mua được giá ưu đãi, kim cương rời mình mua được giảm đến 8%, vỏ cũng được giảm kèm theo, còn nhẫn cưới mình mua lúc được khuyến mãi 25%. Nó có nhiều ngày khuyến mãi nên phải canh nhé. Mình khuyên mọi người nếu có điều kiện thì mua trước khoản này khi có dịp.
Nữ trang thì lúc bộc phát mình rủ mẹ đi mẹ của bọn Prima Gold, giờ mới thấy tiếc tiền nhưng ko hỉu sao mình mê vàng lắm nên đã quyết định hi sinh kim cương... về nữ trang bên nhà trai thì mẹ chồng nói là cho tiền tự đi mua nên cái này vẫn cứ từ từ tính.
Hình nhẫn đính hôn và nhẫn cưới: nhẫn cưới hơi mờ do mình resize.
5. Make up: Là cái mình đang trăn trở nhiều nhất. Hồi đám hỏi, mình book Ja, J đến sớm, làm việc thoải mái, lớp phấn Ja đánh rất mịn vì xài hàng Mac, chỉ có điều mọi người bảo Ja make up phần mắt rất đẹp, nhưng bản thân mình thấy cứ thế nào, còn bị gọi pê đê Thái nữa cơ mi giả dán bị rời mình mãi ko chỉnh được, tóc Ja làm kiểu nhẹ nhàng, nhìn trước thì ok, nhưng mà phía sau toàn kẹp tăm ko, mẹ mình la quá chừng vì tóc mình mỏng, chụp hình thấy hết trơn. Với Ja cũng ko chuẩn bị phụ kiện kèm theo ji` cả, hôm đó phải chạy xuống nhà bứt mấy hoa lan của mẹ. Sau 1 hồi đắn đo, tính làm liều book tiếp vì Ja cũng là chỗ quen biết, mình đã được em ngocvansih tư vấn c Ngọc, mình sẽ liên hệ trong thời gian sớm nhất xem thế nào
Hình make up Ja, chụp bằng phone:
6. Trang trí nhà - Mâm quả - Bưng quả: hồi đám hỏi mình book bên cô Tân và Phụng, mình hoàn toàn hài lòng với dịch vụ bên ấy nên sẽ book tiếp. Lúc trang trí nhà mình đòi hỏi cũng trời ơi, thay đồ cũng nhiều nhưng mà anh làm cho mình rất thoải mái, ảnh chạy đi tới đổi tùm lum, cổng hoa cho mình cũng vậy, mình đòi cổng phải mới, lúc đem tới nhìn có vẻ hơi sến, mình lại bảo bớt cái này, thêm cái kia, đến hôm đám hỏi sau khi đưa quả cho nhà trai, ảnh còn phải chạy qua gắn thêm hoa cho mình
Bưng quả mình thuê luôn, vì cũng lớn rồi, bạn bè lấy chồng hết với để cho nhanh gọn mình thuê luôn, thuê cả đồng phục và người bưng. Các em đến rất đúng giờ.
Cái mình đang phân vân hiện nay là bánh kem để quả. Bữa thấy mẫu cô Tân ko đẹp, mình muốn book ở ngoài nhưng hiện giờ mới tham khảo mỗi cái Sunmerry, mọi người biết thêm chỉ mình nhé.
7. Thiệp cưới: Mình đã lên ý tưởng và nhờ bên Wedding Invitation với anh XSTT design, mình deadline đến cuối tháng nên ko biết khi nào xong. Đợt đi triển lãm cưới có đặt cọc bên Ý tưởng, sẽ đi xem và nếu ko được chắc bỏ cọc luôn.
8. Chụp hình: từ cưới, chụp hình phóng sự và truyền thống mình đều book hết bên anh Hoàng Caro nhé (tại vì ảnh là chỗ quen biết rất là lê thê ). Mình rất hài lòng với ekip của a Hoàng. Hình chụp ở Phan Thiết, mình không phải lo ăn ở cho ekip, chụp 2 ngày, 1 ngày ở studio, 1 ngày mình chụp ở resort, mình được thay đổi 6 trang phục (do mình quen). Nhưng mà đi về mới bít chụp bên ngoài đẹp hơn nhìu (cái tội lười). Bữa 2 anh chị mình đi theo có chụp thêm 1 bộ kỉ niệm, anh lấy giá hạt dẻ còn được tặng thêm mini book nữa.
Đang lo vụ làm clip, chồng có lên ý tưởng rồi, bạn nào có quen ai chuyên làm clip cưới giới thiệu mình nha.
Viết dài lê thê quá, mong mọi người thông cảm nha. À, mình quên hỏi vụ thuê xe nữa, chỗ nào ok các nàng chỉ giùm mình luôn nhé