Chào cả nhà,


Mình dự định hơn 1 năm nữa mới cưới nhưng do tính hay lo xa nên mình cũng hay lượn quanh để học hỏi kinh nghiệm trước. Mình thấy có rất nhiều bạn có hoàn cảnh giống mình, tức là đang học tập hoặc công tác ngoài lãnh thổ Việt Nam.


Là cô dâu thì ai cũng muốn mình thật hoàn hảo vào ngày trọng đại nhất của đời mình nhưng những cô dâu xa nhà như mình thì thời gian rất eo hẹp, thậm chí có những việc phải làm trước cả tháng như may đồ cưới thì mình chỉ được làm trong vòng chưa đầy 1 tháng. Nhiều lúc cũng tủi thân ghê gớm vì ngày xưa mình tưởng tượng đám cưới của mình là một đám cưới mình sẽ chuẩn bị rất chỉnh chủ cơ :)


Mình dự định sẽ cưới vào tháng 9 ÂL năm Ất Mùi. Ngày thì chắc là Tết này mình về hai gia đình mới chốt cơ. Mà mình thì thấy các nhà hàng tiệc cưới toàn phải đặt sớm, nhiều nơi phải đặt trước cả năm cơ ý nên mình cũng lo lắng lắm! Mình lại còn là người cầu toàn quá mức quy định nữa! :(


Có bạn nào cũng dự định cưới năm đấy và đặc biệt là các cô dâu đang phải chuẩn bị đám cưới từ xa thì cùng vào chia sẻ kinh nghiệm và tâm sự với nhau nhé! :)