Tình hình là trước em ko có để ý tới màu váy cưới. Trước em thấy cái nào đẹp thì thích. Em lên lịch may váy cưới trước 6 tháng lận. Cơ mà chiếc váy đó ko phải màu trắng mà là màu ombre nude. Em giờ hoang mang vì bỏ ra hơn 30 tr may váy rồi. Em thấy ng ta làm lễ đều là màu trắng. Mà gia đình em thì khó tính em chưa dám nói là em may váy màu, chiếc váy đó rất đồ sộ, dài nữa em tính thuê váy trắng để làm lễ còn váy màu may đó để tiếp khách nhưng chiếc váy em may sợ khó di chuyển rườm rà quá, vậy em lên làm lễ bang váy màu có sao ko hả mọi người, vì trước em ko nghĩ lên làm lễ rót rượu phải là màu trắng mới đẹp đâu. Huhu, hay rang mặc lên để tiếp khách ạ. Cho em lời khuyên với ạ.