Nay em mạo muội lập cái topic này để chia sẻ kinh nghiệm, cũng như hiểu biết của em về cái Bự Studio này.
Đánh giá chung : TỆ (được 2/10 điểm :)) vợ chồng em chụp ở đây và đánh giá theo những gì tụi em nhận được. ( đây là gói ngoại cảnh Biên Hoà- Hồ Cốc , chuyển luôn 10tr, nhận kmãi váy hạng A tự chọn, 1 shoot hình ở Studio, áo dài và chụp 2 địa điểm)
Mặc dù quảng cáo rầm rộ trên facebook, show những tấm hình lung linh, nhưng kết quả lại khác hoàn toàn
Thứ nhất, đón CD-CR thì chậm chạp, làm trễ giờ chụp hình, không chụp được hình áo dài với hình ở studio (studio có tính trước để CD-CR chụp cả ngày mệt mỏi và không ai chụp nổi nữa vì đi ngoại cảnh về khuya quá). Studio xác nhận là tất cả khách hàng từ trước đến nay chưa ai chụp áo dài hết (mệt quá, đi về tới Studio là 21h hơn rồi, ai mà chụp nổi)
Thứ hai, make up CD quá tệ, chăm sóc CD-CR khi chụp hình càng tệ, mồ hôi mồ kê nhễ nhãi mà không ai theo lau, trang điểm lại. Vào chòi thay đồ, trang điểm xong là makeup ở lại, CDCR chiến đấu với thợ chụp và ông trời, thay đồ thì "ối giời ơi" hôi không chịu được( ở studio khác đi theo cả đoàn chăm lo cho CD-CR,có nviên cầm dù che nắng, có túi du lịch để CD thay đồ,có nước mát cho CDCR ).
Thứ ba, không sáng tạo trong cách chụp, diễn đi diễn lại các động tác ( CD-CR xoay lưng lại, nắm tay nhau và nhảy cắm đầu vì tréo tay không nhảy được :( , không biết nghĩ đâu ra )
Thứ tư, làm việc lề mề, chụp hình xong đưa file gốc rồi thôi. 2 tuần sau mình gọi hỏi layout chỉnh sửa hình thì mới chịu chọn "ẩu" 23 cái layout xấu không chịu được. Gọi lại ý kiến thì kêu chọ kỹ rồi, nếu anh chị không chịu thì studio chọn lại...
Thứ năm, Photoshop làm việc thiếu trách nhiệm, chỉnh sửa hình cẩu thả. Không biết chọn hình nào đẹp, hình nào xấu, tự CD-CR chọn hình cho PTS lên Layout, đã vậy chỉnh sửa hình mà mụn ra mụn, mồ hôi ra mồ hôi, tóc rối ra tóc rối, phấn ra phấn. Chỉ được cái chỉnh hình sáng lên rồi thôi. Khi nào CD-CR ý kiến mới sửa, ý kiến gì sửa đó, 1 Layout 1 ý kiến mà gửi chục cái mail mới sửa được. CR tự mình chạy từ SG xuống BH nói chuyện, chỉ rõ khiếm khuyết tấm hình mà vẫn không chịu nhận sai, còn dùng thái độ hách dịch nói chuyện với CR. ( lỡ chuyển hết tiền, chứ không là bỏ cái album chứ tức không chịu được, bị nắm thóp :( )
Thứ sáu, chủ Studio Bự, vợ chồng Bự ( B.M.Dũng), chỉ biết mỗi tiền, và không có thái độ làm hài lòng khách, tất cả giao cho nhân viên làm, khách hàng bực bội, nói lớn tiếng thì làm lơ, không chịu giải quyết ( giống như không cần khách, mất 1 vài khách hàng không làm khổ Studio được...).
Tổng kết, 2/10 điểm là vì còn châm chước cho tài xế và thợ chụp nhiệt tình, chứ không là 0/10 luôn.
Bài này đăng lên hy vọng mọi người đang có ý nghĩ thì nên chọn chỗ khác (tham khảo google) , lỡ đặt cọc rồi thì nên soạn ra những điều cần họ lam rồi xuống nói chuyện, ghi rõ trong hợp đồng luôn) , và những ai cùng cảnh ngộ, lỡ bị chọc tức rồi thì giúp mình share bài viết này, để bạn bè tránh xa cái Studio này...