Tháng trước bạn em mới về VN để chuẩn bị chụp ảnh cưới với lo một số việc trong lễ cưới. Em có hỏi là định chụp ở đâu,...thì nó bảo là chưa chọn được vì 2 vợ chồng muốn có bộ ảnh cưới theo concept chứ không muốn chụp thường. 3 ngày sau thì alo cho em gọi em đi cùng vì tìm được chỗ rồi. Em cũng hí hửng đi theo, tới gặp một người mà nó giới thiệu là bạn của chồng nó.


Đến khi gặp em cũng không tin lắm vì chị này khá trẻ, cuộc gặp gỡ cũng như một cuộc nói chuyện rất bình thường giữa những người phụ nữ. Chị ấy hỏi về ý tưởng của vợ chồng nó, rồi hỏi về chuyện tình cảm của 2 người ( em thấy k liên quan),...Sau đó thì chị ấy nói khoảng 1 tuần sau gặp lại sẽ đưa concept cưới phù hợp. Em hỏi nhỏ bạn sao lại đưa cho người không làm trong nghề làm? Nó trả lời không tin mấy dịch vụ trong nước lắm, còn chị này tuy không phải trong nghề nhưng mà những tiệc cưới mà chị ấy tư vấn thì đảm bảo ai cũng phải khen. Em cũng không tin, nhưng đợi 1 tuần sau xem thử ra sao.


Đúng hẹn 1 tuần sau, cả 3 đứa hẹn chị ấy ở 1 quán cf. Chị ấy đưa 1 tập giấy có dán một số ảnh rồi ngồi giải thích. Thực sự lúc đó mới cảm thấy : Chụp ảnh cưới phải thế này chứ! Chị ấy tư vấn rất kĩ, mỗi bức ảnh là một câu chuyện dựa theo câu chuyện của 2 người, cả việc quay clip giới thiệu cũng rất mới lạ...cảm thấy như đang nghe chị ấy kể về một bộ phim mà kết thúc của nó là một đám cưới chứ không phải là nói về ảnh cưới của 2 vợ chồng nó. 2 đứa nó gật đầu liên tục, cuối cùng thì chọn concept của chị ấy đưa, chị ấy giới thiệu cả trang phục phù hợp, góc ảnh, và cuối cùng là nhiếp ảnh mà chị ấy nghĩ chụp được như thế.


Em Xin không công bố ảnh cưới của bạn em nhưng thật sự nó là một câu chuyện bằng ảnh thật sự rất lãng mạn nhưng cũng rất thực tế. Xem xong, em liền hỏi bạn vậy phí tư vấn có đắt không, sau này cũng muốn được tư vấn. Nó nói phí tư vấn thì cũng không đắt nhưng không phải ai chị ấy cũng nhận.


Sau khi xin được số đt thì cũng nt với chị ấy, nói cũng muốn được chị ấy tư vấn khi mình cưới. Chị ấy trả lời: Nếu câu chuyện của em làm chị xúc động thì chị giúp không lấy một đồng, còn nếu em muốn nhờ chị tư vấn về lễ cưới thì phải trả phí nhé! Em cũng khá ngạc nhiên khi chị ấy nói vậy, với lại em cũng biết chị ấy khá bận, chỉ có thể gặp mặt ngày chủ nhật thôi!


Chia sẻ thông tin với các cặp đôi nào sắp cưới, nếu nghĩ cần chị ấy tư vấn chay thì cứ alo hoặc nt cho chị ấy, chị ấy sẽ tư vấn miễn phí, còn nếu muốn thật sự đầu tư thì hãy nghĩ thật kĩ trước khi nhờ chị ấy tư vấn.


Chúc mọi người có một đám cưới như ý!