Chuyện là vầy các Mẹ ạ. Vừa rồi Em mới tổ chức đám hỏi, được giới thiệu Em tìm đến Make up Lê Nam. Nhưng hôm đó Em vừa buồn vừa bực dễ sợ mấy Mẹ ạ.
Em book lịch hẹn là 6h sáng, vì bên nhà trai sẽ qua lúc 8h. Vậy mà đến 6h20 em vẫn chưa thấy Anh ấy đến, cũng không thấy liên lạc gì, Em mới chủ động gọi cho Anh ấy thì Anh bảo đang kẹt xe đợi tí. Đến 6h40 Anh ấy mới đến nơi nhưng cũng không có thái độ gì để bày tỏ sự đến trễ của minh, bình thản như không có gì xảy ra.
Em vừa tức vừa lo không kịp giờ, nói Anh nhanh giúp em đế không kịp giờ. Anh không những không bắt đầu nhanh còn tỏ thái độ khó chịu với em. Lúc Trang điểm Bác rất mạnh tay, Em có nhắc nhở nhẹ tay xíu nhưng Anh ấy cứ như không nghe thấy. Lúc làm tóc cũng vậy, Anh ấy chải tóc mà như đang trút giận lên tóc Em.
Thật sự, Em mong đợi rất nhiều vì nghe review về Anh rất tốt, đúng giờ giấc, tôn trọng khách hàng, đằng này khi chính mình rơi vô trường hợp này . Em thật sự rất thất vọngEm đã complain qua phía Studio, bên họ rất lịch sự xin lỗi, và báo với em đã xem xét, và không cộng tác với Anh ấy nữa. Sắp tới Em đám cưới, giờ Em rất hoang mang không biết makeup ở đâu đẹp mà có tâm nữa. Các mẹ cho em xin ý kiến với.