Ca sỹ Vy Oanh từ bỏ ánh đèn sân khấu về chăm sóc chồng đại gia là thông minh hay ngốc nghếch
Mình cảm thấy, cách ca sỹ Vy Oanh chung sống hòa bình, hạnh phúc với chồng đại gia chính là ở 6 từ: hy sinh, tin tưởng và lắng nghe.
Nói chứ, ngày xưa còn bé mình vẫn hay thích lấy chồng đại gia vì lý do, đại gia giàu lắm tiền nhiều của, mình sẽ chẳng phải lo lắng điều gì. Lấy chồng đại gia, giàu rồi thoải mái mà đi làm đẹp, đi mua sắm đủ các thể loại luôn. Quan trọng hơn, lấy chồng đại gia mình sẽ được chiều như công chúa được tặng quà lãng mạn, đi du lịch, ăn uống các kiểu. Đấy là ngày xưa hồi mình vẫn hay thích đọc truyện teen viễn tưởng ấy.
Thực ra, bố mình vẫn biết chuyện đó nhưng không không nói gì. Chỉ là có một ngày, chị cùng xóm với mình đi nước ngoài, nghe đâu lấy chồng siêu giàu vác cái bụng bầu về, ở đó cả năm trời, ăn bám bố mẹ. Sau đó thì ở nhà đi làm luôn, nghe đâu là bị đánh nên ly dị. Hồi đó, mình vẫn chưa có hiểu 2 từ ly dị nghĩa là gì.
Lấy chồng đại gia có sướng như chúng ta từng nghĩ?
Chỉ là, bố mình bảo với mình, chị ấy lấy chồng đại gia. Kể từ đó, mình hay sang nhà bên ấy chỉ để xem cuộc sống của chị ấy như thế nào, có khổ không. Hôm sang, mình hết hồn vì ngày xưa chị ấy đẹp lắm, nhưng giờ thì... tan tác. Chị kể, lấy chồng giàu không sướng đâu em, vỡ mộng đi.
Lấy chồng đại gia sướng hay khổ là tùy vào cách người vợ ứng xử
Ờ thì vỡ mộng nhưng mình vẫn thích lấy chồng giàu, đẹp trai. Lớn lên chút nữa (chắc tầm cấp 3) mình bắt đầu đọc nhiều tin tức, xem nhiều phim và phát hiện lấy chồng đại gia là hay ngoại tình. Còn bố mình thì chỉ bảo, chồng ngoại tình hay không là do mình cả. Kể từ đó, mình chăm chỉ học nữ công gia chánh. Bố mình lại bảo, chồng đại gia chỉ thích con gái độc lập. Mình chẳng tin.
Lớn hơn nữa, mình đi học đại học rồi ra trường, những tin cô A khổ sở vì chồng đại gia ngoại tình, ca sỹ B vật vã vì chồng đại gia đánh. Đủ thứ trên đời khiến mình không còn cảm giác với 4 từ “lấy chồng đại gia” nữa. Nhưng, không thể phủ nhận, có chồng đại gia sướng hay khổ là đều do chính mình, do cách mình sống và đối xử nữa.
Nếu không phải thế thì tại sao trong bao nhiêu người lấy chồng đại gia, Hà Tăng hay nữ ca sỹ Vy Oanh lại có thể chiếm trọn tim chồng. Từ khi lấy chồng và có con, cô lui hẳn về phía sau sân khấu đảm nhiệm vị trí chăm sóc chồng con nhưng chồng vẫn rất mực yêu thương và trân trọng. Có lẽ mọi người cảm nhận thấy đây là điều mất mát, Vy Oanh lấy chồng đại gia thì phải hy sinh nghệ thuật là điều tất nhiên.
Không còn những hình ảnh sexy như này, ca sỹ Vy Oanh giờ chỉ là bà mẹ bỉm sữa của 2 đứa con đáng yêu
Chấp nhận hy sinh, từ bỏ hào quang để chăm sóc gia đình
Mình nghĩ, dù Vy Oanh có lui về hậu trường, không còn ăn diện lộng lẫy như trước trong khi chồng là doanh nhân thành đạt luôn diện bộ đồ lịch lãm nhưng chồng vẫn yêu thương, chiều chuộng hết mực. Trong mắt người đàn ông ấy, Vy Oanh vẫn luôn là người phụ nữ hấp dẫn như thuở ban đầu.
Có được điều đó là do tình yêu của hai người đủ bền, họ hiểu nhau, yêu nhau chẳng vì tiền tài, đến với nhau cũng chẳng bởi nhan sắc. Họ đến với nhau thực sự bằng những rung động chứ không phải trên sân khấu – nơi ánh đèn lộng lẫy và hoa lệ, khi Vy Oanh đang diện những bộ đồ sexy. Vì, tình yêu chỉ khi đến từ những điều chân thực, đến từ thực tâm thì mới có thể bền chặt.
Mình nghĩ, dù đại gia hay ca sỹ thì việc người đàn ông đó có chung thủy, lăng nhăng hay không đều do cách họ chung sống. Nếu cả hai đặt yếu tố lắng nghe lên hàng đầu, họ sẽ kết nối được với nhau và hiểu nhau. Tình yêu thì đẹp như thế nhưng cuộc sống vợ chồng thì chẳng phải tranh vẽ, cũng chẳng phải thơ ca. Thế nên chẳng có chuyện đẹp như thi như họa ở đây. Cái quan trọng chính là hai người có thực sự biết thấu hiểu và hy sinh cho nhau không.
Vy Oanh từ bỏ ánh đèn sân khấu để có cuộc sống đời thường với chồng đại gia
Mình nghĩ, Vy Oanh và chồng đã làm được điều đó. Họ hy sinh cho nhau, nhường nhịn nhau. Mình vẫn tin câu nói, phía sau người đàn ông thành công là hình ảnh của người phụ nữ biết hy sinh. Vy Oanh hy sinh đam mê, chịu lui về hậu trường, sống một cuộc đời bình lặng chỉ khiến cho chồng thêm yêu thương và traann trọng đối phương. Và một khi tình thương, sự trân trọng đã vượt qua tình yêu thì chẳng có chuyện người đàn ông sẽ lăng nhăng, phụ bạc. Tình yêu vốn luôn là thứ vũ khí giúp con người ta có thể chịu thiệt thòi, rồi cũng chính nó là động lực để con người ta cố gắng.
Phụ nữ phải độc lập về tài chính
Một điều nữa mà mình cảm thấy cuộc sống giữa ca sỹ Vy Oanh và chồng đại gia vẫn bền chặt cho tới nay là vì sự độc lập. Mặc dù chồng là doanh nhân thành đạt nhưng cô vẫn dùng tiền mình kiếm được để dùng cho cuộc sống cá nhân, cho những dự định của mình chứ chưa từng dùng tiền của chồng.
Mình còn nhớ từng đọc được ở đâu đó câu nói của cô nàng “Quan điểm của tôi là khi mình tự lập, làm chủ về kinh tế thì người đàn ông sẽ dành cho mình sự tôn trọng nhất định”. Mình hoàn toàn đồng ý với điều này.
Phụ nữ thời nay nếu chỉ suốt ngày quanh quẩn ở khu xó bếp và chăm con thì chẳng khác nào đang tự tay hủy hoại chính mình. Tất nhiên, mình không nói điều này là sai, đó là sự hy sinh vì chồng nhưng cần có thời điểm.
Nếu ngay sau khi lấy chồng mình đã ở nhà lo việc gia đình thì ngay chính bản thân mình cũng không hài lòng nữa là. Cũng giống như Vy Oanh vậy, cô đồng ý hy sinh nhưng không đồng nghĩa với việc sẽ ăn bám. Đó là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. Vy Oanh hy sinh, rời bỏ sân khấu nhưng cô vẫn có “phương án 2” cho mình là việc kinh doanh bất động sản.
Với nữ ca sỹ, việc đầu tiên phụ nữ cần làm chính là độc lập về tài chính
Mình nghĩ, tình yêu nếu như một khi dính dáng tới đồng tiền thì thực sự rất khó bền chặt. Bình thường, mình để ý trong hầu hết gia đình, ngay cả nhà mình cũng vậy, vợ đều là người quản lý tài chính. Nhưng có lần mình chợt suy nghĩ, nếu tiền mình làm ra không muốn cho ai đụng vào thì tất nhiên người khác cũng thế. Chồng để mình cầm tiền là vì tin tưởng và yêu thương, nhưng mình thì cả ngày cằn nhằn quỹ đen quỹ đỏ.
Muốn gia đình hạnh phúc, phụ nữ phải học cách tin tưởng
Đó là còn chưa kể sợ nọ sợ kia, chồng đi đâu một tí là sợ ngoại tình, mình nghĩ đó là không tin tưởng nhau. Mà hai người một khi đã không tin tưởng thì thực sự cực kì khó sống. Mình nghĩ, mọi người nên giống như Vy Oanh, tiền ai người nấy giữ. Tất nhiên, cả 2 không cần sòng phẳng tới mức vô tình nhưng hãy tự chủ, độc lập. Mình để ý thấy cách Vy Oanh dùng tiền chồng khá hợp lý: Khi cô ấy cần chi phí để làm ăn hay đầu tư thì anh ấy hỗ trợ thêm một chút, chi phí gia đình chồng trả, còn cô sử dụng những khoản tiền của mình để chi tiêu cá nhân.
Làm vợ không dễ, làm vợ đại gia lại càng khó. Nhưng, có một điều mình tin tưởng chính là nếu người ta hư đốn, có thói hư tật xấu thì ngày xưa đã có rồi. Giống như Vy Oanh từng nói “Nếu anh ấy hư thì đã hư từ lâu rồi, đâu cần chờ tới lúc lấy tôi làm vợ mới hư”. Quả thực thế, người đàn ông có hư hay không là do bản tính. Nếu người đàn ông đó hư thì đâu cần chờ tới lúc yêu mình mới hư, cưới mình về mới đổ đốn đâu.
Mình thường nghe nhiều cô gái than phiền, đàn ông bây giờ “cáo già” phải chung sống lâu thì “cái kim trong bọc mới lòi ra”. Hay, đàn ông nào mà chẳng ngoại tình, lăng nhăng chẳng qua phụ nữ chưa phát hiện ra mà thôi. Mình thì ngược lại, chẳng có người đàn ông nào ngoan từ bé tới lớn, không hề nghịch ngợm, quấy phá cũng chẳng lăng nhăng. Nhưng lúc về lại giờ thói vũ phu và bồ bịch với không biết bao nhiêu cô. Chắc chắn, anh ta đã biểu hiện ra chẳng qua mọi người một là không để ý, hai là nhắm mắt cho qua mà thôi.
Những giây phút bình dị, nhẹ nhàng mà an nhiên như thế này mẹ nào chẳng muốn chứ
Mình nghĩ, người với người gặp nhau đã là duyên, một khi yêu nhau là nợ kiếp trước. Còn khi đã cưới về chính là duyên được định sẵn từ kiếp trước, đời này kiếp này khó dứt bỏ. Vậy nên, dù là lấy chồng đại gia như Vy Oanh hay chỉ là một người bình thường cũng hay yêu thương, lắng nghe và tin tưởng. Vì chỉ khi mình tin tưởng chồng thì người ta cũng mới có thể cảm nhận được tình yêu và sự an toàn.
Mình cảm thấy, bí quyết hạnh phúc khi lấy chồng đại gia của ca sĩ Vy Oanh chính là nằm ở 6 từ: hy sinh, tin tưởng và lắng nghe. Bởi vậy, chị em cũng đừng vì một vài lời đồn bên ngoài hay chỉ vì vài tin nhắn với người cũ của anh mà “nổi cơn tam bành”. Vì có khi anh ấy chẳng làm gì sai cả. Đừng cố khiến mình, khiến người thêm mệt mỏi.
Lấy chồng đại gia như Vy Oanh là đồng nghĩa với việc phải hy sinh, hy sinh sự tự do, hy sinh thời gian làm nghệ thuật. Nhưng, đổi lại, cô có cuộc sống yên bình bên những đứa trẻ, có một cuộc sống hạnh phúc và nhẹ nhàng mà mọi người hằng mong ước bên người đàn ông của cuộc đời. Vậy là đủ!
VIDEO LIÊN QUAN:
Nguy hại kinh hoàng từ thói quen uống nước vào mùa hè