Thấy trên diễn đàn dạo này mọi ngừoi hỏi khá nhiều về cái trung tâm này nên mình viết riêng một bài để mọi người có cái nhìn toàn cảnh về các trung tâm anh ngữ mới nổi gần đây nói chung và nói riêng về cái trung tâm sau khi vứt một số tiền kha khá vào đây.


Thứ nhất, mô hình nhóm nhỏ nghe khá hay tưởng sẽ đc giáo viên quan tâm nhiều hơn nhưng có vẻ không phải như vậy.Bởi vì trung tâm này khá nhỏ, học viên lại ít nên chia nhỏ lớp ra khai giảng nhiều lớp cho dễ thu tiền, cũng là lấy lại vốn nhanh mà thôi. Bởi vì lớp chia nhỏ vậy nên giáo viên phải chạy sô liên tục, gần như không có thời gian nghỉ giữa lớp nên tình trạng giáo viên mệt mỏi, ko quan tâm mấy đến học sinh, nhất là nhưng lớp ôn ielts đòi hỏi sự tập trung cao---> giáo viên cũng cần rất tập trung vào bài giảng. Mình khá sốc khi thấy giáo viên uể oải, ngáp ngắn dài,ngủ gục ngay trong lớp trong lúc chờ học sinh làm bài reading và writing, hay cô giáo ngồi ăn tạm bánh mì hc chạy xuống lầu ăn tối vì hầu như học sinh lớp này ra là lớp khác ùa vào liên tục như vậy. :-?:(


Thứ hai, các lớp học chia nhỏ các trình độ hay mở các lớp luyện giao tiếp luyện đánh vần..vvv rất chi là vô bổ và hầu như không hiệu quả lắm.Với những bạn không có nền tàng tiếng anh tốt, ko tự tin giao tiếp lắm hay đc tư vấn vào những lớp này, mình đã học qua và thấy giáo trình ko khác giáo trình cho học sinh tiểu học là bao, cũng chơi trò chơi rồi repeat after me :-& hết khóa biết thêm mấy từ vựng chấm hết. Cách này highly re comment bạn vào bar gặp Tây mà nói hay lên Tạ Hiện uống bia rẻ hơn nhiều so vs bỏ 4-5 tr đến ngồi cười thư giãn...:D


Thứ ba, cam kết đầu ra cái này vớ vẩn nhất này. Lúc mình vào học khóa học ghi rõ là lớp ielts 5.0-5.5. Đến cuối khóa nó gửi mình một giấy chứng nhận hoàn thành khóa học ielts 4.0-4.5 và kết quả thi mình đc 5.0 vậy là vượt chỉ tiêu hài vãi chưởng @};-@};-@};-. Máy đứa học cùng mình cũng ngơ ngác động viên nhau là lớp mình học dốt nên điểm cam kết đầu ra bị giảm xuống ngây thơ. Đến khóa tiếp theo thì nó trả thèm chấm bài thi cuối kì nữa và mấy đứa học cùng mình thì cũng ko thèm thi hay quan tâm đến việc mình thu đc gì sau khóa học hay ko luôn.:(


Cuối cùng là trang thiết bị dạy học thì cực kì kém, sách chủ yếu photo (mờ tịt) lại quyển cam sào xáo đi đến cả bài writing mẫu mình hỏi giáo viên cũng tỉnh bơ bảo bài đó ko phải tao viết. Hiu hiu no comment!!!.thường thì bài tập khá ít lại ko chữa bài nhiều chủ yếu chữa mấy bài writing làm thì làm ko làm ko sao, khoảng 3-4 tuần cô giáo thu chữa một thể tất tật. Mấy lớp nghe nói giao tiếp thì xác định là cắp cặp đến chơi xong về vứt đấy, đốt tiền vãi. Sinh viên ở đây cũng khá lừoi hc toàn ng đi làm bận bịu học chỉ là biện pháp tình thế ít ai có động lực gì. Mà hình như tinh thần của trung tâm là vừa học vừa chơi, nên học xong lại giới thiệu học mấy khóa nữa để thu thêm tiền chứ ko mong học sinh tiến bộ để chóng biến đi cả. Thành thử ra hết Foundation, xong lại pre- ielts, beginer, luyện chuyên sâu nghe nói, phát âm giao tiếp đánh vần bla, bla đủ kiểu.8-|. Cơ sở vật chất ko có gì hoành tráng cả, phòng học bé tí tẹo, bàn ghế khá cũ, cái ghế em cũng ko phải nặng mông lắm mà phải ngồi rón rén lắm chứ ko thì cót két như răng ông lão nghe rất khó chịu.Cơ sở mới bổi lên đc có 1-2 năm mà nói thật bàn ghế như từ thời Tôn Trung Sơn( chắc thanh lí đc từ công ty nào đó em nghĩ thế. Nhân viên tư vấn khá khéo mồm pr cũng khá ác liệt trên fb vs webtretho, nhưng nói thật mấy bạn í tiếng anh thua cả học viên( chắc sinh viên mới ra trường hc làm part time gì đấy, em ngồi ở quầy reception nhiều thấy hay nói xấu học viên vãi, toàn đứa này đứa nọ em khá choáng hơ ng ta là khác hàng bỏ tiền ra học tất nhiên là yêu cầu này nọ là hiển nhiên) vụ này em cũng no comment luôn nhưng em thấy chuyện buôn dưa lê ngay tại bộ mặt trung tâm vậy khá là thiếu chuyên nghiệp. Vậy nên đúc kết lại là em cạch đến già mấy cái trung tâm kiểu này, em già rồi kiếm đc tiền cũng phải dễ chỉ thương mấy bác phụ huynh cho con em học này học nọ mà ko biết thực chất chất lg ra sao, hay như mấy bạn sinh viên ngây thơ ham rẻ vào học để ra cuối cùng kết quả vẫn y xì nguyên. Kinh doanh ngành giáo dục khá là áp lực nhưng cũng khá lợi nhuận bởi ko ai tiếc tiền học cả, hơn nữa là thời buổi hội nhập bây giờ khi tiếng anh gần như là phổ cập.Đó cũng là miếng ăn béo bở của trung tâm anh ngữ,em viết ra cũng chỉ là cảm nhận của bản thân, ko vì mục đích cạnh tranh kinh doanh hay gì cả để cảnh tỉnh mấy bạn học ngoại ngữ đừng nên theo phong trào học phải có động lực có kế hoạch đàng hoàng thì ms mang lại kết quả. Thân ái