chào các mẹ,


em đang ở tp hcm và dự định thi vb2 ngoại thương cơ sỏ 2, ngành kinh tế đối ngoại ( vì vb2 chỉ mở 1 ngành này)


tình hình là nghe các mẹ đều than thở và ngăn cản việc học văn bằng 2 bên ngoại thương, em cũng băn khoăn lắm, nhưng em cũng hết cách rồi. em học bên hóa ra, nhưng thấy không phù hợp nên chuyển sang làm bên hãng tàu rồi sang làm chứng từ bên forwarder. em cũng bắt đầu yêu thích bên ngành xuất nhập khẩu này, lúc trước đi làm, bạn giới thiệu đi phiên dịch cho công ty khách hàng của bạn, lúc đó mình cũng đánh liều, kiến thức bên xnk về thanh toán quốc tế, l/c.. là gì cũng chưa biết, nên vừa đi vừa run, cũng hên là lúc đó, công ty có người quen cũng giỏi về phiên dịch nên mình cũng đi theo nghe ngóng là nhiều :) từ đó em yêu thích công việc bên thương lượng hợp đồng, đàm phán, thanh toán quốc tế. sau đó mình cũng đi học một khóa xuất nhập khẩu và kinh doanh quốc tế bên ngoại thương, mình cảm thấy thực sự yêu thích bên xuât nhập khẩu,học 3 tháng nên cũng qua loa, cũng biết sơ sơ nhưng do không có cơ hội cọ sát trong công việc nên cũng không được thực hành nhiều và quên nhanh. giờ em đang làm bên forwarder, chỉ liên quan đến các chứng từ , book chỗ để ship hàng. em muốn mở rộng kiến thức bên xnk nên mình dự tính học vb2 bên ngoại thương. em mới chỉ nghĩ tới việc học bên ngoại thương, cũng chưa có lối thoát mới. có mẹ nào đang làm bên xuất nhập khẩu, liên quan đến đàm phán thương mại , ký kết hợp đồng không thì cho em xin chỉ giáo với, công việc đó em thấy thú vị, luỵen khả năng giao tiếp, đi công tác nước ngoài. xin cho em hỏi nếu em có kiến thức bên kinh tế đối ngoại thì có đáp ứng cho công việc không?


nói chung tiếng anh của mình cũng ok, nên em nghĩ không cần phải đi luyện mà có thể tự ôn thi được. có mẹ nào ở tp hcm, có tài liệu ôn thi môn tiếng anh không? cho em xin với.


em đã lựa chọn sai con đường thứ nhất rồi, nên em không muốn bị sai phạm nữa :( lần này em quyết tâm làm lại từ đầu, có mẹ nào đang làm bên xuất nhập khẩu, cho em biết công việc này có cơ hội phát triển tốt không và nhu cầu có nhiều không? tháng 9 này bắt đầu thi vb2 và tuần sau, bên trường ngoại thương tổ chức ôn thi rồi.


em cũng không còn trẻ nữa, năm nay đã 27 tuổi, hy vọng nhận được lời khuyên bổ ích từ các mẹ để có con đường đi sáng sủa hơn và có động lực để mình tiếp tục phấn đấu. em khồng sợ học hành nhưng chỉ sợ lại bị sai lầm.


mong nhận được lời khuyên chân thành từ các me.