Em đang là 1 người tay trắng :) nhưng đã đến lúc em cần tìm 1 nghề để nuôi sống bản thân rồi. Hiện em đang phân vân k biết nên học may hay kế toán. Ny em và em muốn em học may, vì e thik những thứ tỉ mẩn, khéo tay, sau này dù ít dù nhiều chắc vẫn đủ để nuôi sống bản thân :) Còn bố ny em lại muốn e học kế toán vì nhà các chị ny em đều làm liên quan đến kế toán, e học xong thì sẽ k thiếu việc để làm, sẽ có tuơng lai hơn nghề may kia. E thấy bác nói cũng có phần đúng. Em còn rất trẻ, suy nghĩ còn nông cạn, k thể nghĩ xa được. Các anh (chị) có kinh nghiệm có thể cho em chút lời khuyên được k ạ. Thực sự e thik làm 1 công việc năng động hơn, nhưng nó đều đòi bằng cấp, kinh nghiệm, mà những thứ đấy em đều k có :(...