Cũng đã hơn tháng nay em quá bộn bề đến nỗi vào đọc báo chỉ được có mươi đến mười lăm phút buổi trưa
Em tâm sự với các mẹ 1 chút để trải lòng, sau 4 năm lập gia đình và cũng ổn định về kinh tế, có thằng cu giờ nó đã 3 tuổi rồi. Mình đã có thể yên tâm để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học hành mà hồi trước khi cưới đã ấp ủ
Quyết tâm của vợ chồng mình là đi nước ngoài nhưng giờ có con nhỏ nên cũng ngại chẳng giám đi xa.
Mình trước học ở ĐH Kinh Tế ra, do tính chất công việc nên mình bắt buộc phải học cao mới có khả năng thăng tiến(mình làm nhà nước). Mình đang rất đắn đo xem nên chọn trường nào để học nhưng phải đảm bảo được yếu tố về chât lượng, thời gian, hơn nữa là kiến thức thực tế
Bây giờ có quá nhiều trường liên thông với quốc tế đễn nỗi mình không phân biệt, ko thể nào chọn được trường nào nữa, đọc cái nào cũng tốt cả. Các bài PR, quảng cáo rầm rộ chẳng biết tin bên nào
Mình đang rất lạc hướng và mong các mẹ giúp đỡ, tư vấn cho mình. Mình muốn học thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh.