“Vibe Coding” – cụm từ đã thay đổi hoàn toàn cách tôi nhìn về công nghệ trong suốt năm qua.
Tôi không phải dân kỹ thuật. Tôi chưa từng viết một dòng code , cũng chưa từng ngồi đến 2 giờ sáng để fix bug. Nhưng tôi đã chứng kiến những người xung quanh làm điều đó. Tôi đã thấy các người anh làm kỹ thuật – những kiến trúc sư phần mềm, những lead developer dày dạn – vật lộn với hàng trăm quyết định nhỏ để biến một ý tưởng trên giấy thành một sản phẩm thực sự vận hành được.
Và tôi hiểu một điều: xây dựng phần mềm chưa bao giờ dễ dàng, dù bạn là ai, ở công ty nhỏ hay tập đoàn lớn.
Thế nên khi “vibe coding” xuất hiện, với sự trợ giúp của AI, tôi chợt thấy một cánh cửa mới mở ra. Khoảng cách giữa ý tưởng và một website hay ứng dụng chạy được bỗng nhiên được thu hẹp lại một cách kỳ diệu. Công nghệ không còn là “phép thuật của riêng các kỹ sư” – nó trở thành một thứ ngôn ngữ mà ngay cả người ngoài ngành như tôi cũng có thể bắt đầu cảm nhận và đồng hành.
Cuốn sách KIẾN TRÚC PHẦN MỀM: TRÁI TIM CỦA HỆ THỐNG SỐ
ra đời từ chính cảm giác đó. Cuốn sách được viết bởi người anh, ngưởi sếp mà tôi luôn ngưỡng mộ ở kiến thức, cách làm viêc chuyên nghiệp và khát vọng khởi nghiệp chưa bao giờ vụt tắt.
Michael Le - Founder của ứng dụng WynAI.Pro
- Product Lead, Digital Lead, Innovation Leader của Savills Asia, tập đoàn quản lý BDS hàng đầu thế giới.
- Project/Product Lead của dự án build lại app mobile và website của công ty chứng khoán VietCap, một trong những công ty chứng khoán lớn nhất VN.
- Cựu giám đốc sản phẩm công nghệ của các công ty Blockchain Việt Nam và thế giới.
- Co-Founder/CTO của nhiều startup công nghệ khác.
Cuốn sách này không phải để dạy bạn code, mà để trở thành một tấm bản đồ – giúp bất kỳ ai, từ học sinh, sinh viên, bậc phụ huynh, cho đến những người làm kinh doanh hay sáng tạo nội dung – hiểu được tư duy xây dựng hệ thống trong các ứng dụng công nghệ.
Trên hết, tôi mong cuốn sách này sẽ là cầu nối ngôn ngữ giữa đội ngũ kinh doanh và đội ngũ kỹ thuật. Để mọi người không còn nhìn nhau bằng ánh mắt “người ngoài hành tinh”, mà bằng sự thấu hiểu và tôn trọng lẫn nhau.
Tôi tin rằng, trong thế giới mới, hiểu biết về kiến trúc hệ thống sẽ không còn là đặc quyền của giới công nghệ. Nó sẽ trở thành một năng lực số phổ thông – thứ giúp bất kỳ ai cũng có thể chủ động kiến tạo, hợp tác và biến ý tưởng thành hiện thực.
Và nếu từ cuốn sách nhỏ này, có thêm một Flappy Bird, một “kỳ lân” công nghệ, hay đơn giản là một bạn trẻ dám nghĩ dám làm được sinh ra – thì với tôi, đó là điều ý nghĩa nhất.
Hãy cùng khám phá.

