Có thể bạn đã biết
Nét văn hóa vùng miền vẫn còn lại tại chợ Đà Lạt.
Vùng đất ngày xưa của đồng bào K'Ho tại đây, do quá trình hình thành và phát triển mà họ dời ra xa trung tâm nhường chỗ cho "Thành phố du lịch" nên chúng ta ít còn thấy những người đồng bào gánh gùi ra chợ. Nhưng nếu ai đi dạo chợ Đà Lạt vào sáng sớm sẽ bắt gặp rất nhiều những người đồng bào mang gùi trên vai, họ mang những sản vật của bản làng ra trung tâm bán, nào gà nào măng, sầu riêng, dưa leo (trái từ 0,5-1kg)....
Chợ đây còn bán sỉ rau củ quả, có nhiều loại không cân kí mà bán cái ví dụ cải thảo 3 bắp to 20k, bông cải 15k 2 bông,... Hoa thì bán ôm, trứng gà vịt thì bán kg
Mn muốn làm tiệc nướng hoặc ăn uống gì sáng có thể ra chợ này mua về nấu rẻ lắm luôn.
Sáng ra chợ ngồi uống ly cafe ngồi ngắm sự nhộn nhịp của đời sống buôn bán thường nhật.
Tối uống ly sữa nóng cũng cảm được chút vị của Đà Lạt.

