Mình đã từng thử và trải nghiệm tiếng Anh với nhiều nơi từ nhỏ đến lớp (xin phép không tiện nói tên) với số tiền bỏ ra không hề nhỏ, tiền mất mà hiệu quả bằng không ! Dù cho họ có quảng cáo rầm rộ với "cách học mới hiệu quả" hay "đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp" thì cuối cùng cũng là do mình mà ra. Tuy nhiên mình cũng xin chia sẻ 1 chút về cảm nhận của mình cũng như nơi mình đang học mà với cá nhân mình là ổn.


Mình không biết trải nghiệm của mọi người như thế nào nhưng mình không tin vào chữ "cấp tốc giá rẻ" chút nào cả @.@! Vì đã số sẽ là đến lớp và sẽ được cho chủ đề để nói, như kiểu tiếng Anh bồi ấy, vẫn có bạn Tây và vẫn có thầy cô chỉnh phát âm cũng như sửa thi nhưng nó không khiến bạn nhớ lâu được, lúc ấy xong rồi sẽ quên ngay ! Nhưng nhu cầu mình cần giao tiếp gấp mà mức học phí cũng vừa phải nên mình đã không ngại đi trải nghiệm ở nhiều nơi, từ 600k/1 tháng cho đến 3-4tr/1 tháng cũng có ( mức cao hơn mình không dám vì mình chỉ tìm lớp giao tiếp thôi ). Lang thang sao đó mình tìm được 1 nhóm nhỏ trên đường Phan Xích Long, địa chỉ là 88/19e Phan Xích Long quận Phú Nhuận, học phí 1.520.000/5 tuần, tính ra cũng rẻ và mình đăng kí thử 1 tháng xem sao, và nó hơn mong đợi của mình !


Đập vào mặt mình là 1 nhóm nhỏ với số người tham gia khá ít ỏi nên mình hơi nghi ngờ, nhưng cũng liều mình thử luôn. Mình chọn lớp học với giáo viên Tây (là 1 thầy người Mỹ đang dạy tại VUS), có thêm bạn dịch trợ giảng, đóng tiền xong thì không cần mua tài liệu gì cả (mấy chỗ khác luôn phải mua) rồi mình được add vào group riêng của thầy, mỗi ngày trước khi đi học vào buổi sáng thầy sẽ gửi chủ đề trước cho tụi mình chuẩn bị (mình học tối từ 6h30-8h), vào lớp mình sẽ được phát tài liệu có in sẵn từ vựng và mẫu câu đúng ngữ pháp của chủ đề học ngày hôm ấy, thầy sẽ cực kì tập trung vào cách phát âm và hỏi đáp bằng mọi cách phải đúng theo ngữ pháp trong cấu trúc câu. Mình chỉ học khoảng 3 tuần thôi và tin mình đi, nó hiệu quả hẵn các bạn à. Gần hết buổi học luôn là 1 trò chơi để củng cố kiến thức, nói nghe trẻ con nhưng hiệu quả vô cùng, có khi sẽ chơi tranh ghế, nối chữ, điền câu,...nhưng nó rất vui và giúp mình nhớ rất lâu.


Cuối tuần ở lớp luôn có giao lưu với nhiều bạn hơn, nhưng mình nhớ nhất là tụi mình lần đầu tiên được ăn Quốc khánh Mexico cùng các bạn bản địa, vui lắm đó mấy bạn, các buổi giao lưu luôn phải nói tiếng Anh 100%, nghe các bạn Tây khác nói tiếng Anh và cố hiểu họ nói gì bởi giọng Anh nhiều loại mà, xong rồi cứ như vậy khoảng 2 tháng thì tiếng Anh mình đã ổn hơn trước khá nhiều so với các lớp trước ! Quan trọng là nơi này tạo cho mình cảm hứng muốn đến lớp và động lực để tự học tiếng Anh ! Cũng là hên xui lắm các bạn mới tìm được 1 lớp đấy !


Mình không đánh đồng tất cả, nhưng hơn 10 nơi mình thử thì mình chỉ tìm dc 1 nơi duy nhất đảm bảo được các tiêu chí của tiếng Anh ngon - bổ - rẻ, chia sẽ đến các bạn để mong các bạn có thể tránh tiền mất mà không có kết quả giống mình nhé