Em vẫn tin rằng tuổi trẻ là khoảng thời gian tuyệt vời nhất để bản thân chúng ta phải không ngừng cố gắng, nhưng mà cuộc đời trớ trêu lắm mọi người à. Thời đi học, em là một chàng sinh viên năng nổ, một bí thư gương mẫu, không có nhiều thành tích nổi bật nhưng em cũng được nhiều bạn bè khen ngợi và quý mến. Em ra trường với năng lực cũng ko kém phần bình thường, với những kinh nghiệm làm sale từ thời đi học rồi hơn mấy tháng làm việc tại công ty truyền thông. Em tìm rất nhiều nơi để apply vào, làm cũng nhiều công việc. Nhưng buồn nhất là lý tưởng của em vẫn chưa bao giờ được thực hiện, em khao khát được làm việc tại một công ty truyền thông, được bận bịu với các chương trình event, được vùi đầu vào các ý tưởng. Em muốn mình bận rộn với niềm đam mê của mình, dù thành công hay thất bại em vẫn mãn nguyện.


Em viết lên đây không phải xin ai bất cứ công việc gì, vì cuộc sống này đã quá nhiều sự xin-cho, cơ chế ấy đã quan liêu quá nhiều, em chỉ hy vọng có được một cơ hội, một cơ hội để chứng minh bản thân mình, một cơ hội để em có thể sống hết mình với đam mê.


Em phải làm thế nào đây ?