Thất nghiệp đi học thạc sĩ- học thạc sĩ xong liệu có....... thất nghiệp?
Sau khi tốt nghiệp Đại học, như bao bạn trẻ khác, mình bắt đầu công cuộc" rải hồ sơ" xin việc. Loay hoay suốt một thời gian dài, chẳng tìm được điểm dừng chân, lại tiếp tục đăng kí thi cao học để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học hành và mong rằng với trình độ cao hơn, có nhiều cơ hội hơn khi đi xin việc.
Liệu đó có là cái vòng luẩn quẩn?
Tốt nghiệp không xin được việc, đi học cao học theo xu hướng chung. Sau khi học xong cao học, vẫn không xin được việc thì lại học lên tiến sĩ chăng???? Rất nhiều sinh viên sau khi ra trường rơi vào tình trạng này, mình cũng không phải là một ngoại lệ :(
Không biết có phải là bi quan hay không, nhưng mình thấy sự mù mịt cho chặng đường cứ học không định hướng như thế!
Cách đây không lâu, vẫn hồn nhiên cười vui không suy nghĩ khi xem chung kết chương trình " SV 2012" nghe mục bản tin của các bạn dự báo về thạc sĩ, tiến sĩ ở Việt Nam, giờ mới thấy nó thế nào....
Nghèo lại nghèo thêm.....
Phần lớn sinh viên ra trường chưa xin được việc đều là những sinh viên tỉnh lẻ, xuất thân trong những gia đình không mấy khá giả, thế nên họ nghèo. Những mong rằng khi học Đại học xong có thể thoát nghèo, thế nhưng không xin được việc cuộc sống còn khốn khó hơn rất nhiều. Ra trường, không trợ cấp từ gia đình, không ưu đãi với những chế độ như của sinh viên, việc làm chưa có, nhiều sinh viên phải sống cảnh tạm bợ ở chốn thị thành loay hoay với câu hỏi "muốn có tiền phải đi làm, muốn có việc làm lại cần phải có tiền" Có những bạn có thể kiếm được một việc làm tạm nhưng khi đi học cao học với bao khoản phát sinh cho việc đi học cũng đủ làm các bạn quay cuồng, đảo điên hết cả với những ngày sóng gió ấy!
Mong được giúp sức!
Các bạn và anh chị đã từng học cao học và bước qua chặng đường gian khó ấy,cho em xin ít kinh nghiệm để vượt qua những ngày này.