Có chuyện này em đang cần các mẹ thông thái giúp đỡ gấp ạh! Chuyện là thế này, em đang công tác tại văn phòng của 1 trường học (trường tư các chị àh!) lương lậu thì không khá bao nhiêu, nhưng công việc thì ok và đồng nghiệp thì rất tốt chỉ có sếp là hay thất thường 1 chút thui àh. Em mới lập gia đình được hơn nữa năm nay. Gia đình chồng thấy công việc của em hơi cực (vì công việc hành chính mà) nên ba mẹ muốn em đổi nghề, ba má nói em đi học dược để mai mốt về mở hiệu thuốc sau này có con sẽ có thu nhập hơn. Nói thật tình em rất vui vì gia đình chồng lo lắng giúp đỡ cho vc tụi em như dzậy nhưng em cũng phân vân lắm các chị àh! Lo nhiều chuyện, dù làm lương ít nhiều j nhưng đó cũng là công việc và tiền em làm ra nhưng ở nhà đi học thì… Trong thời gian này em cũng có ý đinh chuyển công tác nên đã nộp đơn vài nơi, và những nới khác thì lương đề nghị của em cao hơn, mong các mẹ giúp đỡ em có suy nghĩ sáng suốt nhất. Thanks các mẹ nhiu nhìu.:Kiss: