Giới thiệu sơ một chút.Mình năm nay 30t con trai,ế vợ vì không có cái gì trong tay,giới thiệu về ngôi nhà định đang kinh doanh.


Nhà mình năm ngay trung tâm thành phố loại 2 của 1 tỉnh miền Tây.Treo bảng cho thuê mặt bằng thì 10 người điện thoại hỏi nhưng không thấy tới dài 8m ngang 4m5 giá có 8 triệu,nhà mặt phố đường 2 làn xe gần 3 trường học điểm của Tỉnh cấp 1,2,3.Tính xin kinh doanh game nhưng biết thế nào cũng ko cho vì gần trường học ,thua luôn.


Bây giờ mình muốn kinh doanh nhưng không biết làm ăn gì đây,nhà mặt phố mà để trống hoài.Với lại bây giờ mà ra làm ăn thì hơi mạo hiểm.Bỏ vốn rồi ko biết có thu hồi lại được không.


Mình hy vọng tất cả anh,chị,em nào làm ăn thành công,có kinh nghiệm làm ăn.kinh doanh thì tư vấn giúp mình được ko.Mình có họ hàng ruột ở nước ngoài nhiều,nhưng họ ko giúp đỡ ,họ sợ mình giàu hơn họ sẽ không sai được nên họ ko thèm bận tâm.Không có tiền đi tới đâu cũng bị chúng khinh.


Mình cũng buồn nhiều lắm,chỉ mong 1 ngày nào đó làm nên sự nghiệp,nở mài nở mặt đừng để người ta khi dễ.


Mình phải tự lực bản thân,mình rất mong các anh,chị,em nào có kinh nghiệm từng trãi chia sẻ cho mình với.


Thank mọi người đã đọc:x