Em chào các chị, em post bào vào đây ko biết có đúng chỗ ko nữa. Nhưng em gấp quá rồi. Chị em bảo vào đây có khi những người có gia đình rồi sẽ cần giống mình nên em vào ạ.


Em là Nhật An, sinh viên năm cuối trường DH KTQD,đã thi đc 6.0 tháng 12/ 2010. Sau đó vì bố mẹ lại ko đồng ý cho đi du học nên em khá là thong thả, giờ mới hối hận :(( Giờ em quyết tâm theo đuổi 1 học bổng do IDP giới thiệu và cần ít nhất 7.0 vào tháng 8 tới. Em muốn rủ các chị lập nhóm học nếu các chị có cùng deadline giống em hix. Gấp lắm rồi. Em sẽ nói qua cái này một tý, vì em định rủ các bạn học chỗ này. Em mới đi học thử ở đó tối hôm kia.


Trên forum trường em có topic và bạn em cũng giới thiệu nữa nên em đi thử. Lớp có 10 người thôi, đã học đc hơn 3 tuần thì em nhảy vào học thử. em thấy như sau:


1. Reading: hôm đấy học matching headings. bài đọc có 6 đoạn mà những 20 headings. thấy lạ nên em hỏi, cô bảo là cứ làm đi, lát nữa cô sẽ chỉ cho các cách mà thí sinh hay bị bẫy. em làm theo những gì mà em học trước kia, skimming, đọc câu đầu, câu cuối, bổ sung thêm các câu ở giữa nếu ko hiểu. Mình đúng 3/6. Sau đấy cô giải thích các kiểu bẫy và cách tìm đúng. Lần đầu tiên em hiểu vai trò của câu câu nối/ câu giới thiệu. topic sentence thì nằm ở đâu, dùng nó như thế nào, dùng câu kết/ câu cuối của bài thì có khả năng nào xảy ra. Em thấy rất là thấm


2. Speaking: lớp ít, ai cũng phải nói. hôm đấy học tả bookshop/ shopping centers/ school/ zoo/ your house.... Cô bấm giờ, đúng 2 phút, sau đấy thì nhận xét. Kỹ cực kỳ, từ mắt, tay, biểu hiện mặt, lỗi phát âm, ngữ pháp. Quan trong là bố cục ạ. Em ấn tượng mạnh cái này. Cô gợi ý chia bố cục rất rõ, nên nói như thế nào, cắt bớt phần nào đi cho đủ 2 phút. Trước đây em khá là tự tin về speaking vì em học với người nước ngoài. Tuy nhiên em ko được chỉ các nói hợp lý như vậy. Hôm đấy em cũng lên nói. Cô nhận xét một hồi rồi kết luận: Em nói tự do như thế này thì 7.0-7.5 vẫn còn xa đấy :((


3. Cô có vẻ nắm đề thi rõ. Em bảo mình thi tháng 12 năm ngoái, cô bảo: vaò phần tả mấy cái pictures à. Đúng là em thi vào cái đấy thật. Chi tiết nhỏ nhưng cho mình cảm giác tin tưởng là mình sẽ học cái gì thực tế cho thi cử, chứ ko học linh tinh


4. Về 2 kỹ năng kia, hôm đấy lớp đấy test hết phần. làm 2 bài. 1 bài 10 phút là nêu ra các kỹ năng đã học. bài 20 phút là: thực hành. Em ko làm nên ko biết có cái gì trong ấy. Ai mà ko làm đc trên 7.0 thì phải học lại phần đấy ngay


Em tả hơi kỹ để các chị xem có thấy phù hợp không. Nếu các chị thấy hữu ích và có cái mới thì mình lập nhóm đi học. Lớp em học thử đã học đc hơn 3 tuần. lớp mới đến 24/6 mới mở. Em sợ ko kịp nên tính lập nhóm rồi bảo cô xếp lịch riêng.


Em có 3 người rồi. Gấp lắm rồi. các chị có học cùng ko a?