Mới ra trường chưa có việc. Căng thẳng quá các mẹ ơi!
Em đợt này mới tốt nghiệp master ở Anh về. Em cứ nghĩ đợt này về nhà thì phải xin việc ngon lành cơ, cùng lắm thì ngồi nhà 3-4 tháng mà trong lúc đấy thì mấy công ty nó cũng phải gọi đi phỏng vấn. Đằng này nó lại im thin thít và lặn mất tăm, có vài bọn gọi mà toàn chỗ vớ vẩn, em vị trí 1 đằng, ra đến nơi nó lại nói 1 nẻo. Nộp ngân hàng nhà nước thì nó đòi rất nhiều chứng chỉ, đi học thấy vừa khó vừa căng thẳng, vì nó dạy vèo vèo, cứ phải căng óc ra mà theo cho kịp. Về nhà kêu thì mẹ em kêu :"mày câm ngay mồm đi cho tao". Em ức chế kinh khủng luôn ý ạ. Chưa kể vụ thông tin nhiễu loạn vì em ở Anh về nên bọn bạn ra bảo em là thà bây h ở Anh còn hơn vì ở vùng em ở hồi xưa thì đa phần đắt hơn ở VN 1 chút, mà 1 số thứ còn rẻ hơn ngon hơn, chưa kể chất lượng cuộc sống còn cao, làm bồi bàn full-time đã đc hơn 1000 bảng rồi. Hơn đứt lương thạc sĩ mới đi du học về làm ở VN. Nói thì nói thế nhưng ở nhà em ai cũng bảo cái mã em không thể làm bưng bê được vì không có sức khỏe, mà hồi trước em cũng làm thử thấy bê cũng nặng mà bê món nào nóng nó rơi cho vào người 1 phát là hỏng người. Chưa kể là bên đấy người đông của khó. Em biết là nói thế này chắc chả ai biết nên khuyên em ntn cho phải nữa. Mà em thấy căng thẳng quá nên không nói không đc. Chắc nhiều bạn ở trường hợp em vẫn vượt qua đc không nhiều khó khăn hoặc chỉ căng thẳng chút chút thôi. Mà em thấy khó thế. Các mẹ biết j bảo em với. T-T