Tình hình là e cũng ko còn trẻ trung j, ra trường đi làm mấy năm rồi, ước mong ấp ủ từ bé là có thể nói tiếng anh nuột nà như mấy bạn du học sinh ý, cơ mà phong cách của cách bạn ý cũng nhanh nhẹn và thoáng lắm nên e càng thích. E đang muốn tìm hiểu 1 khóa học tiếng anh ngắn hạn khoảng 2 3 tháng ở Sing mà còn nhiều điều mông lung lắm, như kiểu mỗi trung tâm lại 1 mức phí khác nhau, rùi có sang đấy ở ktx với ng Việt hay nên xin ở với ng bản xứ( í ẹ con gái thì như thế ko an toan cho lắm), tuần học 2 3 buổi còn lại là tự học ạ, có nên đi hay ko hay lại ở nhà mài mông ở mấy trung tâm gv bản ngữ với cả ko bản ngữ....haizz. E chỉ biết được tí xíu thông tin quan mấy trang web quảng cáo của các trung tâm, chứ searach gút gồ thì chưa thấy bố mẹ nào chia sẻ về cái này. Tiếng anh của e cũng ko đến mức tệ nhưng giao tiếp kém lắm ạ. Nói chung là cũng gian nan, học tiếng anh dây dưa mười mấy năm rồi mà chẳng có nhiều cơ hội để nói nên chán lắm ạ. Xác định là lần này viêm màng túi nặng rùi nên anh chị nào có kinh nghiệm thực sự thì vào đây giúp e với, e xin cảm ơn và cảm kích vô cùng ạ. Đề nghị mấy bạn pr đừng có vào đây quảng cáo này nọ làm loãng topic t nhớ. :D:-*:x