
Nếu có thì đừng ngại thú nhận bởi có rất nhiều người giống bạn. Vấn đề là file nào bạn cũng có cảm giác sắp cần đến, hoặc đang làm dở nên ko thể cất đi được. Tuy nhiên lúc cần tìm 1 file giữa ma trận file và thư mục này thì thiệt mệt. Mà người khác ngó qua cái màn hình kinh hồn này còn dễ đánh giá bạn là người bừa bãi, lộn xộn nữa chứ.
Có một cách khắc phục dành cho bạn, đó chính là phương pháp 44 thư mục trên desktop. :D
Đừng quá lo lắng bởi số lượng thư mục quá lớn. Bạn sẽ thấy là chúng được bố trí rất hợp lý và đa phần chúng chỉ là thư mục rỗng thôi mà. Các bước thực hiện cụ thể như sau.
Xong, giờ tạm quên mớ thư mục đó đi. Hãy quay trở lại thư mục Today và giải quyết các công việc trong ngày của bạn.
Đến cuối ngày, hãy cất các file thành quả của mình khỏi desktop, ví dụ vào thư mục gì đó ở trong thư mục gì đó ở ổ D. Những file nào còn đang dùng dở, chưa phải là thành quả cuối cùng thì chuyển hết vào thư mục 31 nằm trong Tháng 10 hoặc thư mục 1 trong Tháng 11 để tới ngày đó thì nhớ mà làm.
Ngày hôm sau (giả sử bạn vẫn làm việc vào ngày 31/10), khi bắt đầu làm việc bạn chuyển hết các file trong thư mục 31 của tháng 10 qua Today. Tiện thể bỏ cái thư mục 31 rỗng qua Tháng 12. Vì tháng 11 chỉ có 30 ngày thôi. Đến cuối ngày lại xem cái gì cất đi được khỏi Today, cái gì có thể xoá, cái gì chuyển lại vào ngày khác trong tháng 11. Các ngày sau nữa cũng lặp lại như vậy.
Như vậy, dù bạn bận rộn đến đâu thì trên desktop bao giờ cũng chỉ có 2 thư mục là Today và To do. Cứ đến ngày nào thì mở thư mục của ngày đó ra, là biết phải làm gì. Rất gọn gàng và khoa học.
Giờ bạn có muốn biết tại sao phương pháp 44 thư mục lại hữu ích không? Vì nó giúp bạn tuân thủ 5 nguyên tắc quan trọng trong khi phân loại và lưu trữ thông tin:
Đương nhiên, ngoài 44 thư mục nằm trên desktop này bạn vẫn cần một hệ thống thư mục nữa sắp xếp theo thứ tự thời gian/ vai trò (mảng việc)/ dự án (sự kiện)… nữa. Nhưng mà cái này là sự sáng tạo và bố trí riêng theo thói quen và đặc thù công việc của bạn. Phương pháp 44 thư mục chỉ để xử lý cái Desktop bừa bộn thôi. ;)

