Tình hình là đợt tháng 1/2013, hôm 23 tết âm lịch, mình bị cậy cốp lấy mất túi xách trong đó có 1 quyển hóa đơn GTGT đang viết dở của Công ty mình. Mình đọc luật thuế mới rồi trong vòng 5 này, mình gửi BC21 lên thuế. Rồi mình gặp cán bộ thụ lý, Chị này yêu cầu mình làm thêm công văn giải trình, đối chiếu, trình báo cơ quan rồi đủ cả... Mình cũng đi làm kế toán 10 năm nay rồi, việc mất hóa đơn như vậy cũng biết không phải chuyện đùa, nên mình làm khá là cẩn thận các bước. Theo luật mới thì chẳng nói gì đến phạt cả. Mình cũng biết, nên chị cán bộ thuế cứ dọa nọ dọa kia, mình cũng chẳng lo gì lắm. Nhà mình từ tết đến h lại nhiều chuyện không may. Bố mình ốm, còn mình thì đang bầu bí bị động thai phải thuốc men, rồi nằm nhà suốt nên mình cũng nghĩ là thôi, nếu mà CB có muốn gì thì mình chi một ít cho xong. Mình cũng trình bày với chị ấy tình hình sức khỏe của mình là không đi lại được, có gì mong chị giúp, chi phí thế nào em hoàn tất. Chị CB trả lời rất ngọt là OK, chị không lập biên bản đâu, nhưng 50-50 nhé. Mình không muốn phiền phức nên cũng OK. Hôm vừa rồi chị ấy gọi mình lên, lại bảo phải chỉnh lại hồ sơ, rồi đưa chị 7tr chị giải quyết cho. Mình lại chỉnh hồ sơ, rồi cũng gửi chị 7tr. ( Thú thực là mình không có đầu óc đâu để lo thêm chuyện này nữa). Chị ấy cầm 7tr rồi nói là xong rồi nhé. Không có vấn đề gì đâu. Mình hỏi lại là thế hồ sơ em nộp chị thụ lý chị phải cho em cái dấu " đã nhận công văn đến ngày ..." chứ. Thì chị ấy bảo không, chị lưu đây rồi.


Thế là thế nào các Mẹ nhỉ. Mình muốn giải quyết cho êm nhưng mà xem ra lại phức tạp thêm. Mình còn 2-3 tuần nữa là sinh rồi. Mong Mẹ nào biết về vụ này tư vấn giúp mình với. Mình mất tiền mà có yên tâm được không nhỉ???