Xin chào các mẹ.Em xin tự giới thiệu em là sinh viên năm 2 của trường kinh tế quốc dân, trước đây đã từng thi khối D1.Em cũng đã từng tư vấn cho rất nhiều em và các bạn khác về luyện thi đại học môn tiếng anh và em thấy rằng.Nhiều bạn/em không phải là không hiểu bài không nắm được kiến thức mà là do có những thắc mắc nhỏ chưa thể tự mình giải đáp.Trong khi vì tâm lí ngại ngùng mà ít khi hỏi các bạn hay thầy cô trên lớp nên những vướng mắc đó cứ lớn dần lên và khiến cho kiến thức bị rối loạn dần dần mất gốc và học kém đi.Thêm vào đó môn tiếng anh rất nhiều kiến thức nhỏ, những kiến thức tưởng như mâu thuẫn nhau nếu không có một nền tảng kiên thức chắc chắn dễ khiến người học bị rối loạn
Để giúp các em có thể bù đắp được những kiến thức bị hổng mất đó trước hết phải để các bạn/em nói ra.Nhưng tâm lí chung của học sinh việt nam thường là ngại hay nói đúng hơn là dấu dốt khi gặp trực tiếp thầy cô hay bạn bè.Vì thế em quyết định sử dụng internet như là một công cụ để các bạn/em có thể trao đổi và thẳng thắn nêu ra những kiến thức còn chưa hiểu trên lớp hay trong quá trình học và giải đáp ngay thắc mắc đó.
Bên cạnh đó em cũng có kinh nghiệm luyện và ôn đề thi tiếng anh thi vào đại học.ĐIểm thi tiếng anh của em khối D1 năm 2012 là 9,5 đ (có thể kiểm tra).Trong quá trình luyện đề sẽ rất tốt nếu những bạn/em đang ôn thi có thể biết thêm đc những kinh nghiệm trong phòng thi cùng với cách học từ vựng, ngữ pháp nhanh và hiệu quả hơn

