Tôi năm nay 30 tuổi, sắp lấy bằng tiến sĩ, hiện đang là giảng viên nghành vật liệu một trường ĐH lớn ở HN. Tôi đã công tác đc hơn năm năm, với mức thu nhập hiện tại max 10 triệu/tháng, còn không đều đều khoảng 7 triệu. Với mức thu nhập này có lẽ chỉ đủ chi tiêu, chẳng bao giờ mua đc nhà cửa để an cư. Nhiều đêm nằm nghĩ thấy cực quá, mà cứ làm giảng viên thì cứ thế thôi ! Tôi đang tính bỏ nghề mà chưa biết làm gì cho hợp lý !
Các ACE thông thái cho tôi xin lời khuyên !
Cám ơn ACE nhiều !
Note : Tôi nghe, nói thông thạo tiếng Pháp, tiếng Anh viết và hiểu tốt, và rất chịu khó !
Tìm tới
Trang bình luận
/ 7
- Em năm nay 23t, dang có dự định cuối năm nay qua Nhật làm lụng rồi học Thạc sĩ...Tiến sĩ, sau...
Người này thì mình biết, ý mình muốn hỏi có bạn nào còn trẻ đang dạy đhnh ko? mình cần tìm hiểu tí.:)
TS. Lê Thẩm Dương
Không bạn ạ, Công việc này ở Hà Nội. Trụ sở chính của Tạp chí Tình...
Mình là Nhung. Mình đang là cộng tác viên của ban Thông tin Xã hội Từ thiện của Tạp chí Tình thương và cuộc sống. Hiện tại,...
Em cũng là gv trẻ bên ngành CNTT. Em ra trường được 1 năm, lương bổng thấp nhưng cũng đủ sống. Thời gian dạy trên trường...
Có thể kết hợp làm việc thêm...