Lại chuyện xuất khẩu lao động, mọi người cùng nhau chia sẻ.
Chào cả nhà!
Em có một vài vấn đề còn mù mờ muốn chia sẻ lên đây mong nhận đc tư vấn của mọi người.
Vấn đề của em cũng xoay quanh kinh tế gia đình thôi các mợ nó ạh!
Chuyện là trước đây, hồi em 18 tuổi ba em bị bệnh về máu nên cần rất nhiều tiền để đi lọc máu. Gia đình em cũng chẳng khá hơn ai nên em quyết định đi xuất khẩu lao động ở Nhật. Với 1 niềm tin rằng sau khi trở về sẽ có 1 số vốn làm ăn mà lo cho gia đình.
Thế là em đi đăng kí hồ sơ với 1 công ty môi giới XKLĐN ở quận Tân Bình. Tất cả mọi thứ em đều có thể đáp ứng được yêu cầu, chỉ có cái hồ sơ khám sức khoẻ. Kết quả xét nghiệm máu của em bị " thiếu máu bẩm sinh dạng hồng cầu nhỏ". Em cũng ko hiểu lắm về bệnh này, chỉ có nghe chị hộ lí giải thích là bệnh em ko có jì, ko ảnh hưởng sk chỉ là do cấu hình hồng cầu của em bị lõm, nhỏ hơn mức bình thường vậy thôi. Cuối cùng là hs của em bị loại và em ko đc tham gia lao động. Lúc đó thất vọng tràn trề. Thế là buồn quá về lấy chồng sanh con luôn, chia tay với ước mơ làm giàu. Tự an ủi mình "thôi kệ có nhiu ăn nhiu" :(
Bây giờ em đã 25 rồi, thôi chồng, con 2 tuổi. Tất cả mọi thứ trong em bây giờ đều dành cho đứa con trai bé bỏng. Lúc nào cũng thôi thúc chính mình phải làm 1 việc j đó để lo cho con trai và tương lai của 2mẹ con.
Có 1 chị bạn nói với em, nếu ko đi XKLĐ đc thì đi làm " chui " theo kiểu du lịch. Ví dụ mình sang Mỹ theo hình thức du lịch 3 tháng, nhưng qua đó mình tìm 1 công việc gia đình như trông em bé hay giúp việc nhà. Nếu giỏi tiếng anh thì có thể làm cho gđ người nước ngoài, còn ko thì làm cho gia đình người Việt bên đó. Làm hết 3 tháng rồi về, ở Vn vài tháng rồi lại đi típ kỉu đó.
Em thắc mắc: ko biết có ai môi giới cho mấy công việc như thế này ko? Vì gd em ko có ai bên nước ngoài hết. Ko biết mình phải làm gì và bắt đầu từ đâu. Bố mẹ nào rành về vụ này thì giải thích và hướng dẫn hộ em với :D
Nếu đc đi làm theo cách trên thì may quá rồi, nếu ko đc em vẫn muốn đi XKLĐ các nước. Tình trạng của em em đã nói rõ ở trên, không biết còn cách nào để có thể đi XKLĐ nữa ko ?! Mong bố mẹ thông thái nào rành hay làm trong nghề này hướng dẫn giúp em với ?!
Cuối cùng em xin cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự của em!