Mùa ôn thi Cao học lại về. Năm nay em dự định thi Cao học BK TPHCM. Em đọc được một topic mà em nghĩ là khá hay: http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=75670&page=2 Tiếc là nó đã đóng rồi nên em mạn phép nhắc lại ở đây, muốn được các anh chị, các bạn tư vấn thêm.


Em bắt đầu bằng việc đồng ý với Sonnh về việc đặt câu hỏi, học để làm gì. Yep, một trong những lý do là em muốn nâng cao kiến thức và kỹ năng nghiên cứu khoa học. Tốt nghiệp ĐH KHTN đc 3 năm rồi, đi làm từng đó thời gian, công việc lập trình ở một cty nhỏ khá nhàn nhã ko giúp đc nhiều trong việc này. Là trưởng một nhóm làm việc nhỏ, em có cũng tự học kỹ năng quản lý. Nhưng thực sự là ko cảm thấy ổn, khi nghĩ tới 5 năm, 10 năm nữa. Sẽ tới lúc ko làm thuê kiểu này được nữa. Phải làm gì đó cho riêng mình. Điều đó khiến em nghĩ về 1 ngành khác, không phải IT, vd kinh tế, tài chính... Nhưng khổ nỗi em ko có năng khiếu làm ktế. Có người sẽ bảo, thế thì càng phải học. Học để hoàn thiện mình. Nếu đc vậy thì tốt quá. Nhưng nếu học thì học gì? Bằng 2, hay cao học ktế, như 1 đứa bạn em? Theo như mọi người nhận xét thì học CH ktế ko có chất lượng lắm ?! Còn học MBA thì chưa đủ trình. Em chỉ đơn thuần làm kĩ thuật, nên ko có va chạm nhiều. Nhìn tới nhìn lui, chỉ còn học IT tiếp. Chẳng biết có lãng phí 2 năm dở làm dở học hay ko... Thực lòng mà nói, lý do ở trên, là do cái thằng tích cực trong em nó lên tiếng đấy. Cái thằng thực dụng thì vẫn muốn đi làm kiếm tiền hơn, hic.


Mấy dòng lan man, cũng như tâm trạng lúc này, chưa xác định rõ, các anh chị thông cảm nhé, hì hì. Em rất mong nhận được những lời chia sẻ, nhất là từ những người đi trước, đã trải qua, để giúp em định hướng tốt hơn. Em xin cảm ơn trước!