:-$ Mình là Minh công tác tại BIDV đã được gần 2 năm, làm ở đó lương cao hơn so với công chức nhà nước 2 triệu/tháng, nhưng áp lực công việc quá lớn lại chẳng có thời gian học lên thạc sỹ, tiến sỹ nên mình vẫn quyết tâm thi vào công chức nhà nước. Tháng 4/2012 được Bác làm ở Bộ Nội vụ mách cho cách học ôn nên mình chủ động làm ngay, tài liệu lấy ở trang www.congchuc-vienchuc.com và mình đã dành thời gian mỗi ngày ôn kỹ 2 trang, và gửi Tư vấn cho các anh, chị ở trang đó để hỏi đáp; tháng 11/2012 mình thi vào Thanh tra Bộ Tài chính (họ lấy 7 người) và đã đỗ, mình rất mừng đang đợi đi làm trong tháng tới. Bạn gái mình cũng thi đỗ vào Vụ Hợp tác quốc tế - Kho bạc nhà nước, có mỗi cô em gái thì đang chờ Thuế báo điểm nhưng chắc là ổn vì nó cũng học ôn kỹ y như mình. Kinh nghiệm mình thấy là thi công chức không hề khó nếu mình học thuộc lòng tài liệu các câu hỏi và bài làm, khi thi mình thấy họ làm rất nghiêm túc, không có ai được mang tài liệu và điện thoại vào cả; Vào công chức có cái hay nữa là mình còn trẻ có ngoại ngữ tốt nên đi học lên Thạc sỹ, Tiến sỹ không phải trả chi phí gì cả, vẫn hưởng lương chỉ bỏ cong sức thời gian ra thôi, nếu tính bài toán chi phí cơ hội trong kinh tế thì rõ ràng là vẫn hơn hẳn làm ở các Ngân hàng thương mại. Mình mách các bạn biết là hiện nay KBNN - Bộ Tài chính đang thu nhận hồ sơ thi năm 2013 từ ngày 25/3 đến 2/4/2013 hết hạn, các bạn có thể xem Thông báo có ở www.congchuc-vienchuc.com. Các bạn mừng cho mình với nhé! @};-