Em là sinh viên sắp ra trường các mẹ ạ... cũng chăm chỉ mày mò mấy trang tìm việc uy tín lắm, nhưng càng đọc càng thấy hoang mang quá ạj. :((:((:((


Sau 4 năm học đại học của mình, giờ nhìn việc gì cũng mới mẻ cả. Một phần do em cũng nhút nhát, từ thời đi học mới làm bán quần áo cho một cửa hàng thời trang gần trường nên cũng không có nhiều kinh nghiệm lắm.


Mà gia đình em là công nhân viên chức nên không dư giả gì... bố mẹ đã nuôi em 4 năm học đại học là đã gắng sức lắm rồi. Em giờ cũng chẳng dám xin tiền bố mẹ để học thêm cái nọ cái kia nữa. Sắp ra trường chỉ mong muốn học việc kiếm tiền tự nuôi bản thân và phụ giúp bố mẹ. Em lại là con đầu, sau còn 2 đứa em nữa, nên em cảm thấy mình phải là tấm gương là chỗ dựa cho chúng.


Có mẹ nào cần support hoặc có biết công việc gì thì cho em ứng tuyển với và cũng là để học việc luôn ạ!