Cô bé trong hình là Vicky Ngô Ngọc Châu, một du sinh VN được coi là thần đồng tại New Zealand. Năm 2020, khi mới 13 tuổi, cháu bé này đã tốt nghiệp trung học chỉ sau hơn 1 năm qua NZ học tập ( nhảy cóc từ lớp 7 lên lớp 9 và sau đó TN lớp 12 cùng năm). Cháu thi đậu vào trường đại học công nghệ Aukland hàng tốt nhất của NZ và học song bằng Toán Ứng dụng và Tài Chính. Và theo lịch trình thì tới 2022, cháu sẽ tốt nghiệp trường này. Hiện cháu học với kết quả tốt.
Vấn đề ở chỗ là gia đình cháu và cháu muốn ở lại NZ sau khi tốt nghiệp để đi làm. Và hiện nay cũng đã có công ty nhận cháu trong ngành tài chính để đi thực tập. Nhưng cháu không thể đi làm theo Luật pháp NZ vì họ sẽ chỉ cấp visa lao động cho các sinh viên trên 18 tuổi.
Visa lao động này cực kỳ quan trọng, là vì phải có nó thì mới có thể tính đường định cư NZ. Hơn nữa, gia đình cháu cho con đi du học tự túc nhưng ít tốn kém vì cháu học giỏi. Chỉ có 3 năm đã xong từ lớp 7 tới hết đại học thay vì mất 10 năm như những học sinh bình thường khác. Nếu cháu đi làm luôn thì sẽ lại kiếm ra tiền, và hy vọng có may mắn để được định cư. Muốn định cư cũng phải được có visa lao động được tái cấp 3 năm liền sau TN đại học với hồ sơ đủ tiêu chuẩn và buộc phải có 1 cty đủ điều kiện bảo lãnh theo quy định của CP NZ, cũng không dễ tí nào.
Trước đó, cháu cũng từng muốn tham gia Đội tuyển quốc gia Olympic Toán tại NZ năm 2020. Tuy nhiên muốn tham gia đội tuyển này, điều kiện cơ bản cháu phải là người có quốc tịch NZ. Và vì cháu chỉ là du sinh VN nên không thể đáp ứng được điều kiện. Và cũng không có cách nào để nhập tịch. Phía NZ cũng không cho cơ hội.
Mẹ nuôi của cháu tại NZ đã nhờ luật sư nhập cư Simon Laurent cho lời khuyên về những vướng mắc hiện tại. Người này đã trao đổi với gia đình Vicky, đồng ý sẽ giúp đỡ về mặt pháp lý, nhưng không thể hứa trước điều gì. Trường ĐH CN Aukland cũng ủng hộ cháu, tuy nhiên họ cho biết không thể can thiệp gì về mặt luật pháp- Theo nguồn tin từ tờ NZ Herald.
Cháu rất giỏi nên thật tiếc cho cháu.
Theo mình nghĩ, nếu Bộ Di trú của NZ không chấp thuận thì có một giải pháp là cho cháu Vicky tiếp tục học lên để có bằng tiến sĩ tại NZ. Vì chỉ có cách đó thì cháu mới có thể chờ qua thêm 5-6 năm nữa sau khi TN để có thể đủ tuổi. Vì nếu có học thạc sỹ thêm 2 năm cũng mới 17 tuổi, vẫn là một cản ngại so với Luật hiện hành của NZ vì hết visa là cháu buộc phải về nước lập tức. Và để có sự thay đổi này như một trường hợp ưu tiên đặc biệt không đơn giản, là vì họ sẽ xử trí mọi việc theo quy trình thủ tục chứ không cảm tính. Tất nhiên để được các trường và giáo sư chấp nhận cho học lên tiến sĩ và làm nghiên cứu khi mới 15 tuổi không hề dễ dàng. Là vì ngoài thông minh, cần 1 số kỹ năng khác cộng với những chín chắn nhất định. Đó là cản ngại mà cháu cần vượt qua.
Hình của tờ NZ Herald.
FB Nguyễn Thị Bích Hậu

