Giúp em với, em khổ wa rồi!!! Tìm việc hành chính, thư ký, XNK, TRỢ LÝ KINH DOANH...
Các mẹ giúp em với
Em thất nghiệp gần cả năm nay. Em vừa ra trường đi làm hơn 2 năm bên thu mua với đối tác trong ngoài nước, thông dịch tiếng nhật kiêm trợ lý sếp. Đùng một cái có chuyện xảy ra em phải nghỉ. Em được người khác giới thiệu vào làm VPDD, không ngờ con nhỏ làm giám đốc tạm thời là cave, bồ nhí của sếp, nó sợ em "quyến rũ" mất ông ta, nên nó tìm mọi cách phá em cũng như nó đã làm với mấy người trước, ổng trả em lương cao, nhưng nó để em ngồi không, không cho em làm gì cả hoặc có làm nó cũng tìm cách phá. Em chỉ muốn chăm chỉ làm việc mà thôi...Dĩ nhiên đi làm thì phải làm, chứ ngồi không lãnh lương em cảm thấy mình vô dụng hết sức vậy đó. Em chán nản hết sức, nó bảo ông sếp đuổi em thì nó mới đồng ý cặp bồ tiếp với ổng...nên em bị đuổi mà không hiểu mô te gì.
Vừa nghĩ vài tháng em bị xe tải tông phải, mém chết...Nay sức khỏe bình phục, em chỉ muốn tìm một công việc nào đó như hành chính, thư ký gì đó...Em đi xin việc hết chỗ này đến chỗ kia, họ bảo kinh nghiệm em thế này làm ở đây không hợp hay lương em trước đây cao quá, em vô đây làm vài bữa lương thấp em cũng nghĩ...Em mệt mỏi vô cùng...Nghĩ lâu quá nên ngoại ngữ em không còn nghe, nói tốt nữa, nhưng về đọc viết thì OK, các nghiệp vụ mua bán, giao dịch em đã có kinh nghiệm
Em rất mong mẹ nào biết công việc nào đó giới thiệu cho em với. (Em hiện ở TPHCM)
Em buồn lắm không thể hiểu nổi, không lẽ em xui xẻo đến thế sao...gặp toàn chuyện trời ơi...