Giữa muôn vàn công việc vẫn chưa chọn được việc gì! Mong các anh/chị/em làm về nhân sự tư vấn giúp!
Không biết mình để topic này trong mục này có hợp không nữa.
Mình mới tốt nghiệp ThS bên Kinh tế, trong khi ĐH thì mình học kỹ thuật. Chương trình ThS mình học là học bổng, phải giành giật (bằng năng lực nhé) mới có chứ không phải bỏ tiền ra mà học, nhưng để được thế mình bị buộc phải nghỉ làm 2 năm để dành toàn bộ thời gian cho chương trình này, cũng không được học 1 chương trình tập trung nào khác trong thời gian này. Phải giới thiệu thế để mọi người biết một phần nguyên nhân mình khó lựa chọn công việc để apply thế nào.
Mình muốn post topic này lên với lý do là muốn nhận lời khuyên của các bố mẹ, các anh chị vì thật sự mình KHÔNG có kinh nghiệm đi xin việc.
Mình điểm sơ nhé:
1. Học vấn (từ cao đến thấp): Thạc sỹ Kinh tế, Kỹ sư CNTP, cử nhân kinh tế (cái này năm 2011 mình mới có bằng).
2. Kinh nghiệp làm việc:
Giám đốc 1 công ty CP thương mại: hơn 2 năm (vẫn đang làm, không hưởng lương bổng. Việc này mình phụ trách chính về các thủ tục về hành chính là chủ yếu chứ kinh doanh thì rất dở, có thể sắp xếp làm vào cuối tuần hoặc từ xa vẫn ok. Việc này chắc chắn là không bỏ được).
Chuyên viên 1 đơn vị thuộc nhà nước: 2,5 năm (mình nghỉ khi đi học ctr ThS được 1 học kỳ, đây là công việc mình từng thích nhưng giờ bộ máy thay đổi và mình thấy không phù hợp với mình nữa)
Đại diện thương mại: nửa năm (cái này là thất bại của mình vì tính mình thật thà, thẳng thắn, tỉ mỉ và đúng hẹn, túm lại là ko hợp với làm kinh doanh, công việc này mình xin khi chân ướt chân ráo mới ra trường).
3. Các công việc đã từng làm (hầu như chẳng dính gì đến kiến thức mình học ở ĐH):
- Phụ trách tổ chức các lớp đào tạo, điều phối tổ chức các event, sự kiện, hội thảo
- Thực hiện soạn thảo, thiết kế dự án, đề án
- Các công việc liên quan đến hành chính
4. Các kiến thức mới bổ sung có thể hỗ trợ công việc:
- Phân tích tài chính
- Thẩm định dự án
- Các công việc liên quan đến thương mại (không liên quan đến việc đứng ra chào hàng, thuyết phục khách hàng nhé)
5. Điểm mạnh của mình:
- Học hỏi nhanh (công việc cũ chứng tỏ điều đó)
- Thận trọng, tỉ mỉ và khá cầu toàn (cũng là điểm yếu).
6. Lo lắng của mình hiện nay:
- Chính thức nghỉ làm fulltime đã 2 năm, giờ mình cảm giác sợ giao tiếp
- Ngoại hình không bắt mắt, thuộc dạng thấp bé nhẹ cân.
- Quá trẻ cũng như quá già so với 1 số công việc (Chưa tới U30 nhé).
- Làm lại những dạng việc cũ hay làm việc ở mảng mới.
- Không nhận biết mình thực sự muốn tìm việc gì.
Mong muốn của mình hiện nay là làm ở mảng dự án, tổ chức phi chính phủ, giảng dạy nhưng mình lại không thể làm việc đi công tác quá dài ngày xa TP. HCM (vì công việc ở trên mình đã nói). Chính vì vậy mà đang có dự án làm trong 3 tháng với mức thu nhập khoảng gần 700$/tháng nhưng mình không thể làm được, còn về giảng dạy thì mình chưa vững tin lắm.
Mức lương mình nghĩ chỉ cần hơn 5 tr là ok rồi. Vấn đề là khi mình làm chỗ nào đó thì mình ngại chuyển việc cũng như mở lời xin nghỉ nên mình tìm việc đã khó mà chọn việc còn khó hơn.
Giờ bối rối quá, mong nhận được lời khuyên của các anh/chị/em và tư vấn giúp về viết CV xin việc ấn tượng cũng như apply CV qua mạng.