Em đi làm được 3 năm rồi lấy chồng và sinh con, đến khi sinh bé thì công ty đóng cửa, em nghỉ ở nhà chăm con đến 2 tuổi và cho bé đi trẻ đến nay được 1 năm rồi, con em bây giờ đã 30 tháng. Em xin việc mãi vẫn không được, hồ sơ thì nộp đi mà không có hồi âm gì, xin vào làm giao dịch cho viettel thì phải làm ca đêm, nên em từ chối.


Em sinh năm 1986, đã tốt nghiệp ngành Kinh tế đối ngoại loại Khá (chuyên mảng XNK) ,nhưng từ khi ra trường em ko có cơ hội làm bên XNK, mà làm bên công ty Chứng Khoán được 3 năm. TRình độ Tiếng Anh đọc hiểu tốt, nghe nói thì chưa lưu loát lắm, nên em vẫn tự luyện tập mỗi ngày.


Em hy vọng mọi người có thể giúp đỡ , có thể giới thiệu cho em 1 chỗ làm , công việc văn phòng là tốt rồi ạh, hay công việc gì cũng được, em muốn đi làm để có thêm thu nhập giúp ông xã và vì cũng gần Tết rồi, mà nhà em túng thiếu quá. Chồng em đi làm lương 8 triệu/tháng, ko đủ lo cho cả nhà, phải xin thêm ông bà nội ngoại nữa. Mà công ty chồng thì cắt giảm nhân sự liên tục. Em lo quá.


Em cảm ơn các anh chị đã đọc topic của em. Em ở TPHCM ạh.