Em chào cả nhà...Em nghĩ mãi mới vào đây gõ mấy dòng chia sẻ tâm tư, vì em đang bí lắm.


Quặt quẹo mãi 2 mẹ con em cũng đùm xúm nhau được đến giờ bé nhà em hơn 1 tuổi, trộm vía cũng ngoan, ăn được ngủ được nhưng hay ốm vặt và quấn mẹ lắm ạ. Mà em vẫn còn muốn đi học nữa, tại chỗ em làm hay trong ngành cũng có nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển này nọ. Em muốn tranh thủ còn trẻ trung thì đi học, nhưng em không rời ra được. Nhà em cũng neo người không phải khi nào bà cũng lên giúp được, người giúp việc thì k yên tâm (em chỉ dám thuê theo giờ thôi)


Càng đi làm càng thấy muốn đi học nữa, mà em rối quá k biết làm sao, cả nhà cho em lời khuyên với ạ :(