Chào các chị em công sở. Hôm nay ngồi nhìn bảng lương tháng của team mà em thấy chạnh lòng thay cho một vài bạn nhân sự cũ. Có những bạn làm việc rất chăm chỉ, cống hiến 3-4 năm trời nhưng lương vẫn lẹt đẹt 8-9 triệu. Trong khi đó, con bé sinh viên mới ra trường vào làm chưa được 1 năm, chỉ vì có thêm cái bằng HSK 5 mà lương khởi điểm đã 15 triệu, chưa kể phụ cấp ngoại ngữ.

Chứng chỉ HSK

Thực tế thị trường lao động bây giờ khốc liệt lắm mọi người ạ. Tiếng Anh giờ nó là kỹ năng cơ bản (như kiểu biết dùng Word, Excel vậy), còn tiếng Trung, tiếng Nhật mới là thứ tạo ra sự khác biệt để deal lương. Em luôn khuyên các bạn trẻ trong phòng là phải đi học ngay một khóa ngoại ngữ và thi lấy tấm bằng đàng hoàng. Chỉ cần có một chứng chỉ tiếng trung uy tín lận lưng, CV của các bạn sẽ sáng giá hơn hàng nghìn ứng viên khác. Link em đính kèm là bài phân tích rất hay về các loại bằng cấp phù hợp cho người đi làm, chị em nào quan tâm thì vào đọc nhé.

Nhiều chị em kêu bận rộn không có thời gian, rồi lo lắng không biết thủ tục thi cử thế nào. Thật ra bây giờ mọi thứ tiện lắm. Mọi người tự học online buổi tối, lúc nào thấy kiến thức đủ chín thì tự đăng ký thi. Chị em nào còn mù mờ thông tin, không biết nên đăng ký thi hsk ở đâu cho gần nhà, lệ phí bao nhiêu tiền thì lưu ngay bài viết bách khoa toàn thư này lại: https://www.google.com/search?q=https://liteducation.vn/thi-hsk-o-dau-dia-diem-thi-huong-dan-dang-ky-va-le-phi-thi-hsk/ . Đầu tư cho bản thân chưa bao giờ là lỗ cả, hãy cố gắng cày cuốc một vài tháng để có cơ hội đổi đời, đổi thu nhập nhé các chị em!