Mình muốn mở ra topic này để cùng trao đổi với các mẹ về việc có hay không đi sang nước ngoài định cư.
Mình đã học tại nước ngoài 6 năm. Hiện nay đã lập gia đình và có 1 con nhỏ. Tự nhiên dạo này rất lăn tăn vụ định cư ở nước ngoài. Vì những nguyên nhân sau:
1) ở nước ngoài môi trường sống tốt, ít ô nhiễm, đồ ăn thức uống đảm bảo, giáo dục con cái tốt và văn minh
2) Hiện nay mình có công việc ổn định nhưng không thích công việc này lắm vì ở VN, mình chỉ có thể tìm được một việc khác cùng ngành nghề mà thú vị nhưng lương lại thấp. Còn làm cv hiện nay thì lương khá nhưng chán….
3) Hiện nay chồng mình cũng có thu nhập khá ổn định nhưng cv này cũng không phát triển và cũng chán nốt.
4) Môi trường sống ở VN đông đúc, phong cách làm việc thì chậm chạp, đường xá bẩn thỉu.
Nếu chỉ đọc đến đây thì nhiều mẹ sẽ nghĩ là thế thì sao mình không đi cho rồi, những lý do mình lo lắng nếu đi là:
1) sang nước ngoài, lạ nước lạ cái, chẳng tìm được ngay công việc phù hợp
2) phải sống xa bố mẹ ở nhà. Vì mình chắc chắn là bố mẹ mình sẽ không sang đó sống với mình.
3) Cuộc sống bên đó phải tự làm hết, không có người giúp, sẽ vô cùng vất vả vì vừa phải tìm cách thích nghi với điều kiện mới, vừa phải tự thân vận động lo lắng cho gia đình. Ở nhà ít ra còn thuê được người giúp việc
4) Hiện nay thu nhập hai vợ chồng rất ổn định và khá (60tr), sống ở vn thì thoải mái. Bây h bắt đầu lại từ đầu cũng nguy hiểm.
Vì đã từng đi học xa, mình biết là không dễ hòa nhập với cộng đồng mới, có nhiều nước còn có sự phân biệt với người nước ngoài nhập cư. Nhưng những cái mà văn hóa , sự tiến bộ trong xã hội họ có thì mình luôn ao ước con mình cũng sẽ thành người tiến bộ như thế. Có quá nhiều thứ mà họ có vn không có. Nhưng mình ngại thay đổi mọi thứ để bắt đầu lại từ đầu. Tất nhiên là bây h, mình nếu có đi thì cũng không bắt đầu từ con số 0, vẫn có thể mua nhà bên đó được.
Không biết đã có ai có tâm trạng tương tự cùng chia sẻ không?
Cám ơn mẹ_jose đã chia sẽ với mọi người. Em có việc muốn hỏi kinh nghiệm chị dâu của chị. Chả là em tính học lại ultrasound technologist (graduate diploma...
Cám ơn mẹ_jose đã chia sẽ với mọi người. Em có việc muốn hỏi kinh nghiệm chị dâu của chị. Chả là em tính học lại ultrasound technologist (graduate diploma...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Cái này chưa đau đầu đâu, đau đầu là làm sao kiếm được đường đi đây, chuyện...
Đọc bài của chị tới đâu thì thấm tới đấy chị ạ, cảm ơn chị đã cho cái link về Tị nạn giáo dục.
Còn cái đoạn...