Chắc chắn đã có rất nhiều người hỏi về vấn đề này và lời khuyên hữu ít nhất là "Hãy tự quyết định cho cuộc đời mình".
Em vừa tốt nghiệp, đang có một công việc khá tốt nhưng mỗi ngày đi làm, tan ca, vì cuộc sống mà không ngừng bôn ba, bận rộn suốt ngày, rồi cứ thế quên mất lý tuởng ban đầu là gì, thậm chí trở nên không có lý tuởng, em không mụốn có cuộc sống như thế. Có lẽ vì tính cách nên em muốn được tự do, không muốn bị ràng buộc bởi công việc văn phòng nên em đã xin nghỉ việc.
Hiện tại em nghĩ, em sẽ tự mình kinh doanh, có thể bắt đầu từ số vốn ít ỏi với hàng trăm hàng ngàn những khó khăn trước mắt, nhưng nếu đã quyết rồi em phải cố mà làm cho tới. Sau này, có sướng, có khổ, có vui hay có buồn thì đó cũng là do em chọn.
Em viết bài này mong những người có kinh nghiệm đi trước cho em những chia sẻ trong việc kinh doanh sau này. (em chỉ kinh doanh nhỏ thôi ạ, không phải mở công ty hay xí nghiệp gì đâu).