Hu hu hu, con em nói ngọng các bác ạ. Vì từ bé đến giờ toàn ở với ông bà nội, mà ông bà nội nhà em thì nói ngọng, quê của ông bà toàn nói “N’ thành “L”. Bố mẹ đi làm suốt nên con tiếp xúc với ông bà nhiều hơn với bố mẹ, đến gần hai tuổi thì con đi học nhưng vẫn bị nói ngọng do đã bị ảnh hưởng từ bé rồi. Đến giờ con đã gần 3 tuổi, vẫn nói ngọng, em không thể nào sửa cho con được (dù ở lớp nghe các cô nói các cô cũng giúp bé sửa). Con không phân biệt được “N” với “L”. Khi con nói sai, em sửa lại cho con: Không con phải nói là “nước” mấy đúng, thì con lại vẫn “lước” hic hic. Hu hu làm thế nào bây giờ được ạ? Đừng bảo em bắt bố mẹ chồng sửa nhé, điều đó là không thể ạ!!! Giờ con tiếp xúc với ông bà ít vì đi lớp suốt ngày, nhưng vẫn bị ảnh hưởng từ bé rồi. Bố mẹ nào có kinh nghiệm giúp em với hu hu. :Crying::Crying::Crying: