Dạo này e chán làm ở Công ty quá, môi trường làm việc không lành mạnh, thoải mái tí nào cả, gò bó, nhân viên đối xử với nhau hay kèn cựa, nói xấu, chơi "đểu" nhau. Sếp thì không biết trọng người tài, nghe người khéo nịnh bợ, lương thì bèo bọt. Trước đây e làm ở HN, cho dù lương không cao như ở SG, nhưng e thấy người HN sống trong môi trường văn phòng thoải mái hơn, chân thật và mang tính gắn bó nhau hơn trong SG này. Ít khi có trường hợp nhân viên chơi xấu nhau lắm. E đang rất muốn nhảy việc, nhưng vì là người HN mới vào SG sinh sống nên còn bỡ ngỡ và chưa có nhiều kinh nghiệm lắm, mong các bố mẹ cùng vào đây chia sẻ nha.


Tks.