🎁 Đời Tát Ta, Những Cái Tát "Tàn Nhẫn" Nhưng "Nhân Đạo" 🎁
Bạn bị từ chối, bị người khác hiểu lầm, bị tổn thương, bạn không giống với mọi người và bạn buồn vì nó làm bạn khó chịu, bạn không yêu bản thân mình như mình muốn và xứng đáng, bạn chẳng thể tập trung vào những điều bạn trân trọng bởi ngoài kia có vô số thứ kéo bạn ra xa quỹ đạo bạn dựng xây, bạn loay hoay tìm ra con người thật sự với đầy đủ điểm mạnh và yếu kém nhưng bị cản trở bởi tuổi trẻ còn cần phải vấp váp và trải nghiệm nhiều mới có thể hiểu được mình và những người xung quanh mình là ai. Nhiều nhiều thứ khác nảy sinh khiến cho những người trẻ cảm giác như mình cứ bị tát, tát hoài tát mãi và chẳng hiểu cách nào để “mạnh mẽ” sống giữa thế giới hỗn độn này. Cái tát mạnh hay nhẹ, tát đáng hay không là tùy vào quan điểm của mỗi người mà thôi. Nó cũng giống như có người tát bạn một cái nhẹ mà bạn bực mình và có khi ai đó tát bạn một cái đau điếng nhưng bạn vẫn muốn bị tát như thế chẳng hạn. Tuy nhiên, điều khác biệt là nhiều khi bạn không muốn bị tát và không nghĩ mình bị tát nhưng đời cho bạn một cú đánh nhớ mãi suốt từ đó về sau. “Tàn nhẫn” thì chắc tất cả chúng ta ít nhiều đều hiểu được. Nhưng cá nhân tôi nghĩ, bạn nên trân trọng hết những cú tát đó trong đời. Lí do của điều này và tại sao lại gọi tất cả những cái tát đó là “nhân đạo” thì tôi tin bài viết dưới đây mình sẽ được cùng các bạn khám phá phần nào.
Có một câu nói mà tôi rất thích từ lâu đó là “Người già buồn (bị trầm cảm) bởi con người họ đã từng là, người trẻ buồn (bị trầm cảm) khi đi tìm ra con người thật của họ. Câu nguyên văn là “The elderly suffer from depression because of who they were, and the young suffer from depression because of who they are.”. Người trẻ có thể dễ bị buồn và chông chênh khi loay hoay tìm cách xử lí những thứ mới mẻ họ gặp. Và trong chặng hành trình loay hoay gợi nhiều suy ngẫm đó, người trẻ sẽ tìm thấy họ là ai. Chủ đề đi tìm con người thật của bản thân là điều tôi luôn thích thú. Nhiều người đến đây sẽ thắc mắc rằng, “Ủa, chứ con người thật của bản thân mình thì mắc gì mà phải đi tìm?”. Thứ nhất, bạn là ai chưa được định hình hoàn toàn bẩm sinh từ khi bạn sinh ra bởi nó sẽ phụ thuộc vào môi trường giáo dục gia đình lúc nhỏ cùng ảnh hưởng của xã hội và chuỗi phản ứng của bạn đối với cuộc đời như thế nào trong quá trình bạn trưởng thành sau này . Thứ hai, thực ra bạn vẫn chưa hiểu hết bạn là ai đâu bởi có thể bạn vẫn đang khước từ cách thức não của bạn hoạt động chẳng hạn, hay bạn từ chối đón nhận những điều khác lạ so với vùng an toàn của bản thân để khám phá ra mình rõ hơn chẳng hạn. Qua quá trình bạn trải nghiệm và chiêm nghiệm bạn sẽ dần định hình và hiểu được tính cách của mình, hiểu hơn vùng não và trái tim bạn có.
Vâng, bạn tôn trọng bản thân mình, nhưng ít nhất đừng lấy đó là cớ để làm điều tệ hại. Điều tệ hại thì có lẽ tự mỗi người sẽ có giới hạn riêng để định nghĩa.
Sự hoàn hảo của cuộc sống là ở chỗ chẳng có điều gì là hoàn hảo cả. Tất cả mọi thứ đều không cân xứng và nhiều điều bất toàn. Rau củ quả ngoài tự nhiên thì sẽ tốt cho sức khỏe hơn so với các loại rau củ quả gượng ép tươi ngon giả tạo nhờ thuốc hóa học mà chỉ cần bạn ngốn vào người một thời gian ngắn cũng có thể cảm nhận được sự ghê sợ từ cơ thể. Cũng giống như vậy, tôi tin việc ép mình để trở thành một ai khác sẽ thực sự độc hại cho bản thân bạn trước hết. Tôi là người cầu toàn yêu thế giới bất toàn ngoài kia. Cái gì thuộc về tự nhiên thì sẽ có khuyết điểm và nhiệm vụ của con người là giúp cải thiện nó để nó ít khuyết điểm hơn, tốt đẹp hơn.
Kết nối nhiều bài viết hay tại đây: Đại Sứ lan Tỏa
