Chào các mẹ,


Hôm nay em mạn phép lên đây tâm sự chuyện gia đình, mong nhận được chia sẻ thật lòng.

Con gái em năm nay vừa tròn 20 tuổi. Nó học xong cấp 3, rồi đi học thêm tiếng Đức được gần 1 năm nay. Thời gian vừa rồi, nó bày tỏ mong muốn đi du học nghề Đức theo chương trình 3 năm. Thú thật, nghe con nói mà lòng em vừa mừng vừa lo.

Mừng vì con mình có chí hướng, muốn đi ra ngoài học nghề, tự lập, lại nghe nói ở Đức học nghề không mất học phí, còn có trợ cấp hàng tháng. Nếu học xong lại có cơ hội ở lại làm việc, tương lai cũng rộng mở hơn so với nhiều bạn bè cùng trang lứa. Nhìn con hào hứng mà em thấy cũng vui trong lòng.

Nhưng lo thì nhiều lắm các mẹ ạ. Nghĩ cảnh con gái mới 20, còn non nớt mà phải đi một mình sang tận trời Âu, xa nhà cả 3 năm, em xót ruột lắm. Em sợ con không chịu nổi khí hậu lạnh, sợ con sốc văn hóa, rồi chuyện ăn uống, đi lại, tất cả đều mới mẻ. Con gái vốn trước giờ quen được bố mẹ chăm chút, giờ phải tự lo mọi thứ, liệu có ổn không?

Một điều nữa làm em băn khoăn là chuyện nhớ nhà. Bản thân em nghĩ, mình lớn tuổi còn hay nhớ con, huống hồ con mới 20 tuổi, còn đang tuổi ăn tuổi lớn, đi xa vậy có chịu nổi không. Em còn lo chuyện an toàn, rồi việc học hành có nặng quá không, liệu con có chịu đựng được áp lực vừa học vừa làm?

Bạn bè em có người cho con đi rồi, nghe kể thì có đứa rất tốt, vừa học vừa đi làm, gửi được tiền về, sau này còn tính ở lại Đức làm việc lâu dài. Nhưng cũng có trường hợp con đi được vài tháng là bỏ, vì chịu không nổi cảnh xa nhà. Nghĩ mà em cứ nửa muốn nửa không.

Chồng em thì ủng hộ cho con đi, bảo “cơ hội tốt thì phải cho con thử sức, mình không thể giữ con mãi trong vòng tay”. Em thì lại nghĩ, con gái mà đi xa quá, mình không đỡ đần gì được, lỡ ốm đau thì biết trông cậy vào ai. Nhiều khi nằm nghĩ mà em rơi nước mắt, chẳng biết nên quyết thế nào.

Em viết lên đây để xin ý kiến các mẹ đã từng cho con đi, hoặc có kinh nghiệm trong chuyện này. Liệu em có nên đồng ý để con đi du học nghề Đức không? Liệu một đứa con gái mới 20 tuổi có đủ bản lĩnh sống xa nhà 3 năm? Và quan trọng nhất, sau 3 năm về thì tương lai có thật sự sáng hơn không?

Thật sự em rối lắm, mong các mẹ góp ý cho em thêm niềm tin và sự lựa chọn sáng suốt.

Cảm ơn mọi người đã đọc tâm sự dài dòng này của em.

Nguồn: https://jvnet.vn/du-hoc-nghe-duc/