E sinh ra và lớn lên trong gia đình có 2 chị e gái. Bạn bè e đều đánh giá e là 1 ng lạc quan, vui tính nhưng có lẽ 1 điều mà ít ai có thể biết e luôn canh cánh 1 nỗi buồn từ khi còn nhỏ mà không biết tâm sự cùng ai. E sợ nói ra điều này sợ bạn bè sẽ cười chê nên chỉ dám để trong lòng.Bố e là 1 ng có thể nói là có địa vị trong xã hội, tuy không phải ,là 1 quan chức lớn nhưng cũng có 1 chút chức sắc trong xã.Mẹ e thì làm nông nghiệp ở nhà. Cs gia đình e nhìn bề ngoài tưởng chừng hạnh phúc nhưng thực tế không phải như thế. Từ khi còn nhỏ mẹ con e đã phải chịu nhiều điều tiếng từ bố e. những trận đòn roi, cãi vã của gia đình đã để lại trong em một vết thương lòng quá lớn.cách đây 9 năm mẹ con e đã phát hiện ra bố em có quan hệ với 1 người là vợ của anh trai mẹ em (chị dâu của mẹ em). sau một thời gian bác em đã ly dị với người đàn bà đó. gia đình e đã làm mọi biện pháp khuyên bảo bố em nhưng tất cả chỉ là vô nghĩa. cũng đã nhiều lần chị em em muốn mẹ bỏ bố để  cuộc sống của mấy mẹ con đỡ khổ, bớt căng thẳng, nhưng vì thương các con nên mẹ đã không làm như thế. đã từ lâu hình ảnh của một ng đàn ông mẫu mực trong gia đình đã dần phai nhạt trong tâm trí em. Mặc dù chị gái của e đã phải đi lấy chồng xa, những lúc vợ chồng xảy ra xô xát anh rể em lại lôi chuyện quá khứ của gia đình em ra. do anh chị e đi làm ăn ở vùng kinh tế nên người dân ở quê e vào đó làm đông. có lẽ từ những người dân đó nên anh rể em đã biết được. thật sự e đã phải suy nghĩ nhiều, e rất buồn về gia đình của minh. đã nhiều lần e tự hỏi tình yêu sao đến với e lại khó khăn như thế. e luôn sợ rằng sau này người mình yêu sẽ như bố, hay sẽ như anh rể em nên không dám đặt niềm tin vào tình yêu nữa. nên bây giờ e rất cần sự tư vấn của cả nhà là có nên nói cho người yêu về quá khứ của gia đình hay để tự người đó tìm hiểu thì tốt hơn. e sợ rằng một ngày nào đó ng yêu e biết được thì sẽ coi thường e.thật sự e không muốn điều đó xảy ra nên rất cần sự tư vấn của cả nhà.