Chào các mẹ


Em có chuyện bực mình quá với anh ngữ LONDON vào đây chia sẻ xem có mẹ nào gặp chuyện tương tự không.


Ngày 22/6/2009 Em đăng ký học một khóa học Anh B tổng quát tại Anh ngữ London Hoàng Quốc Việt. Học được vài buổi từ 12 người lúc đầu rơi rụng còn 6 nên phải dồn sang trung tâm khác ở CẦu giấy. (GV là một em SV, viết cái chữ Tuesday ba lần vẫn sai) Do xa nhà nên em được cô bé Hường ở đó nói bảo lưu đến lớp khác cuối tháng 7, và cô bé đó hứa sẽ gọi lại.


Đến 30/7 em chủ động gọi hỏi thì nói (nguyên văn nhé) "Lớp đấy học được 3 buổi rồi, nhưng thẻ của chị hiện đang ở trên Trung tâm chưa thấy trả về. Chị gọi lên trung tâm mà hỏi". Em gọi lên cái số máy gọi là máy điều hành 5720233, em lại phải trình bầy lại âm ty củ tỷ, lại nói "Cái thẻ của chị đang trình GĐ ký nhé, tại bọn HQV nó gửi lên muộn chứ không phải tại tôi". Em điên tiết bảo đấy là việc của các chị chứ, ai cũng bảo không tại tôi thì cho tôi gặp ai cao cao hơn chị chút để xem tôi có sai gì, thì nói: ở đây cao nhất rồi, chả phải gọi ai cả (emchả biết tả là giống ai, chứ mình hay gọi là giống hàng tôm hàng cá thì bây giờ hàng tôm hàng cá vui vẻ chiều chuộng bỏ xừ). Hỏi tên thì bảo "Đây không có tên (lúc 16h30 ngày 30/7 nhé, em lưu đầy đủ). Em tức quá bỏ máy, 2 phút sau gọi lại thì có một em khác, em ấy nói là từ nẫy chưa ai trả lời gì cả (chắc là thấy thái độ quá đáng quá nên không nhận là đã trả lời điêẹ thoại của em). Em lại trình bầy lại nhát nữa thì có một giọng nam ngồi xa xa nói vọng vào là cho lên gặp ông Giáo ý và cho em số của ông Giáo bảo là Phó GĐ (cho lên gặp nhé, kiểu như cho tội phạm ý)


Em chán quá rồi, quyết định bb cái trung tâm này luôn, nhưng suy nghĩ tỉnh táo thì thấy là thật ra toàn quân láo toét chứ có khi những người chủ lại rất tốt, chỉ không kiểm soát được quân thôi. Với bao "liềm tin" là sẽ góp ý gì đó rất chân thành, em gọi đến số máy 22192246 gặp ông Giáo thì các mẹ biết không "Trường hợp của chị là thẻ khuyến học nhé, nó chỉ có thế, tôi vẫn cho chị học tiếp, nhưng phải lên đây gặp trực tiếp". (Trời ơi cái thẻ khuyến học của em, ghi là có giá trị 1.000.000đ, chồng em mang về bảo cơ quan anh đặt báo hơn một triệu được tặng cái thẻ này, anh mất bữa bia gần 500k để cướp về cho em. Tóm lại em không xót tiền, mà theo em thẻ gì mà cứ có chương trình như thế thì phải đối xử bình đẳng như người nộp tiền mặt chứ).


Vậy là em mất cỡ trên một triệu, thêm 100nghìn bắt buộc phải nộp để lấy chứng nhận học - chứng nhận tham dự học nhé, không phải chứng chỉ. Em còn chưa nộp 10 nghìn bảo là tiền "giấy in chứng chỉ" he he. Và em được gì, được người ta "cho em học tiếp" ?


Em mong các mẹ chia sẻ mấy vấn để sau:


- Một là cái văn hóa của Anh ngữ LONDON đấy có đáng để mình quay lại không ?


- Hai là những ông PGĐ kiểu ấy, đi ký kết đối tác hoành tráng để chia sẻ thẻ khuyến học như ai, xong về đối xử với nó với quan điểm "Chỉ có thế thôi" thì có đáng mặt lãnh đạo thời nay không ? Em thýa mấy ông lãnh đạo có tầm chả ai làm thế.


- Ba là: trên thẻ không hề có thông tin phải nộp thêm cái khoản 110 nghìn vớ vẩn đó thì có phải là lừa đảo không. Khi em hỏi vấn đề này thì ông Giáo nói là chị tình nguyện nộp nhé, dù ở Hoàng Quốc Việt em bị bắt buộc nộp rồi mới được vào lớp.


- Bốn là: dự đoán của các mẹ mấy năm nữa trung tâm này sẽ sập với kiểu làm ăn này, em thấy bây giờ đã vắng rất nhiều so với trung tâm khác.


Em lưu chứng cứ đầy đủ, không có ý bôi xấu gì, chỉ mong là bài học cho mình và cho người khác.