Chào các bạn,


Mình là thành viên mới của diễn đàn, có lẽ do chưa hiểu kĩ nên đã có 1 bài viểt bị admin xóa do vi phạm nội quy quảng cáo. Bài này mình chỉ viết với mục đích chia sẻ, không có ý thương mại (mong admin đừng xóa)


Mình hiện đang là giáo viên tiếng anh (MA TESOL) và có 1 bạn đồng nghiệp là 1 bác người Mỹ đã sống ở Việt nam 6 năm. Ông ở lại VN vì đã quá yêu đất nước. Dạy tiếng Anh tại Việt nam là niềm đam mê của ông hiện nay. Mình đã đến nhà ông và thấy tất cả mọi căn phòng trong căn nhà của thầy đều được tận dụng làm chỗ học (thầy có rất nhiều sinh viên). Mình thực sự "sốc" khi biết về giá học phí cho 1 buổi học của thầy ONLY 15k/ buổi/ người cho lớp học 15-18 người. Ngoài ra thầy còn có 2 bạn trợ giảng hiện đang là sinh viên Ngoại Thương. Nghĩa là 1 buổi học của các bạn có tới 3 giáo viên supervise các bạn.


Khi mình hỏi thầy rằng thầy có biết mức học phí đó là rất rẻ hay không, thầy đã nói thế này " I am not working for profit because I have a passion for teaching English to Vietnamese students". Thầy biết rằng có rất nhiều bạn sinh viên rất ham học tiếng Anh nhưng vì không có điều kiện về tài chính nên không thể có cơ hội được học tiếng Anh với người nước ngoài vì thế mà " my door is always open to all".


Mình thực sự ngưỡng mộ thầy về sự nhiêt tình và đam mê cống hiến cho học trò Việt. Vì thế mình muốn chia sẻ địa chỉ này cho tất cả các bạn. (mong admin đừng xóa)


Nhà thầy ở khu B2 Mỹ Đình 1 các bạn nhé. Xin được kết bài viết này bằng câu nói của thầy


MY DOOR IS OPEN TO ALL


Cảm ơn các bạn đã quan tâm