Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật !


Nam Mô A Di Đà Phật !


Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát !


Trước hết, tôi cũng là người thường bị bóng đè. Những lúc như vậy thật hết sức khổ sở, hoang mang và sợ hãi. Biết thân thể mình đang nằm đây mà kêu cũng không được, chạy cũng không xong, la hét không ai biết và không ai cứu....


Tôi bị như thế từ khi còn rất nhỏ. Nỗi khổ tâm này không biết chia sẻ với ai, cầu cứu ai !!! Chỉ biết âm thầm chịu đựng.


Nhưng từ khi biết Phật Pháp đến nay, hiện tượng này đã hiếm khi xảy ra đối với tôi. Duy mới tối hôm qua thì hiện tượng này lặp lại, và sáng nay tôi đi làm đã lên mạng tìm cách chữa trị xem có ai có ý kiến hay hơn không. Đáng tiếc, các ý kiến của mọi người đưa ra đều không đúng cách và ít hiệu quả.


Vậy, tôi xin mạo muội đưa ra cách của mình để mọi người cùng tham khảo và chia sẻ nhé:


Trước hết, chúng ta phải hiểu và thừa nhận rằng thế giới mà chúng ta đang sống là thế giới đa chiều, âm dương xen kẽ. Nghĩa là mỗi tấc đất, mỗi góc không gian đều có vong linh tồn tại. Vong linh không chỉ đơn nghĩa là linh hồn của con người, mà là linh hồn của thập loại chúng sinh muôn loài sau khi chết đã tồn tại ở dạng thần thức. Ta đang sống trên mảnh đất hiện tại, nhưng bạn thử hình dung hàng triệu, hàng tỷ năm về trước cho đến nay thì ai và sinh vật gì đã sống như ta ngay trên mảnh đất mình sống (?). Như vậy, ta phải thừa nhận rằng ngay trong ngôi nhà của mỗi chúng ta đều có "vong". Vong có thể là người thân của chúng ta như ông bà, cha mẹ, anh em, họ hàng. Vong có thể là những người chủ nhà trước đây chưa siêu sinh. Vong có thể là những hồn ma vất va vất vưởng. Vong có thể là những chúng sinh... Đặc biệt, vong là những oan hồn của những sinh vật hoặc những người mà kiếp trước ta đã giết họ, đã làm tổn thương họ, và kiếp này họ đến để đòi mạng ta. Nói như vậy không có nghĩa là tôi gieo rắc mê tín, mà tôi đang hướng các bạn đến nương tựa thần lực của Phật. Chúng ta đang sống trong thế giới đa chiều. Và thế giới đó vĩnh hằng vận hành theo "Luật Nhân quả". Tôi chưa đủ thông tuệ để giảng giải về Luật Nhân quả. Nhưng ông cha ta đã đúc kết từ cuộc sống đời thực các triết lý rằng "Gieo NHÂN nào gặt QUẢ nấy", hoặc như "Gieo GIÓ ắt gặt BÃO".... Hoặc giả, có những người gặp điều bất hạnh đã than trời rằng "Không biết kiếp trước tôi gieo tội gì mà kiếp này tôi khổ thế này?"... Vậy, chúng ta không phải chỉ có kiếp này. Ta được sinh ra trên đời này là nhờ "tinh cha, huyết mẹ" hợp duyên mà tạo ra ta. Nhưng trước đó, ta là ai ??? Ta cũng chỉ là ta, đã trôi lăn qua vô vàn kiếp theo luân hồi. Trong vô vàn kiếp đó, có khi ta là một con vật nào đó đã ăn thịt một con vật khác, có khi ta là con người đã giết một người khác.... Những đối tượng bị ta giết đó đã ôm trọn mối hận thù ta và họ không siêu thoát và tái sinh sang kiếp khác được, luôn tìm ta để báo thù...Nói đâu cho xa, ngay trong kiếp này thôi, ta cũng đã từng dễ dàng cầm dao cứa cổ chó, gà, vịt... Đúng không ? Vậy, sau khi bị giết thì linh hồn của chúng đi đâu ? Chắc chắn chúng đang tìm ta để báo thù. Nói tóm lại, những sinh vật dù ở hình dạng nào, loài nào thì sau khi bị ta giết hại đều tìm cách báo thù ta. Và người ta gọi đó là những "Oan gia trái chủ" của ta kể cả kiếp này và muôn vàn kiếp trước.


Trong dân gian đã từng lưu truyền những cách trị bóng đè như đặt dao trên đầu giường, rắc tỏi lên mùng, đặt cành dâu trong phòng, vv... Theo tôi, đó là mê tín và không hiệu quả. Bạn thử hình dung xem nếu ta có kẻ thù. Họ sẽ chẳng dám làm gì ta khi thấy ta có sức khỏe tốt và họ yếu thế hơn (Chính vì vậy mà khi ta thức và tinh thần tỉnh táo thì không bị bóng đè). Nhưng khi họ thấy mình yếu thế, họ lập tức đến đòi nợ ta. Lúc này ta cầm vũ khí, thử hỏi chuyện gì sẽ xảy ra. Có thể họ sẽ "rút lui" ngay khi đó, nhưng thử hỏi suốt đời này bạn có lúc nào cũng mang "vũ khí" theo mình được không ? Hoặc rắc tỏi lên mùng cũng giống như ta lập một "hàng rào" quanh mình. Nhưng suốt đời bạn có lập "hàng rào" như vậy được không ?. Trong khi đó, kẻ thù thì luôn luôn tìm ta để trả thù và đòi nợ. Bạn thử hình dung rằng khi có người đến đòi nợ ta, báo thù ta, ta bình tâm đối diện với thực tế và thành tâm nói lời xin lỗi và hứa "khắc phục hậu quả" thì sao ? "Lấy oán thù đáp oán thù, oán thù chồng chất. Lấy tình yêu đáp oán thù, oán thù hóa niềm vui". Nói đến đây, chắc các bạn đã đoán ra phương pháp của tôi là gì rồi.


- Đối với những người chưa có duyên đến với Phật Pháp, thì những lúc gặp bóng đè, các bạn hãy thành tâm niệm Phật. Sau khoảng thời gian ngắn, thần lực của Phật sẽ giúp bạn vượt qua. Nghĩa là bóng ma sẽ tan biến sau khi thần lực của Phật chiếu vào ta.


- Nhưng đối với những người đã có duyên đến với bến bờ giác ngộ của Phật Pháp thì phương pháp trên lại không có hiệu quả. Vì sao vậy ? Vì ma cũng là một chúng sinh, mặc dù ở dạng thức vô hình. Mà đã là chúng sinh thì đều là con của Phật. Ta là con của Phật. Vì vậy, Phật không muốn ta đối xử với ma bằng thần lực của Ngài, mà ta phải dùng chính tâm từ bi của ta để cảm hóa ma. Như vậy, cách này đối với người biết Phật Pháp là ta phải quán tưởng "Tâm Từ Bi" đối với bóng ma đó. Ta ban cho họ tình thương chân thành, thành tâm sám hối tội lỗi ta đã từng gây tạo cho họ trong kiếp trước hay kiếp này mà ta không biết, xin họ rộng lòng tha thứ. Tuy nhiên, trong lúc quán tâm từ bi, ta kết hợp niệm thánh hiệu Phật và niệm Chú Vãng sanh cho họ là tốt nhất, đồng thời quan thân Vô Thường.


Tại sao, tôi dám nói ta làm được những việc như vậy, vì trạng thái khi bị bóng đè là thân ta cứng đờ, không cử động được, còn não của ta thì hoàn toàn tỉnh thức, nghĩa là ta chỉ đạo được ý nghĩ của mình và hoàn toàn chủ động.


Ngoài ra, tôi có thêm lời khuyên đối với những người bị bóng đè là: Bạn nên thực hành việc bố thí cho người nghèo, phóng sinh và đến chùa lễ Phật. Cá nhân tôi nhận thấy, nếu trước khi đi ngủ mà lạy Phật hoặc niệm Phật thì bao giờ giấc ngủ cũng yên lành hơn.


Các thánh hiệu Phật để bạn có thể niệm như:


Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.


Nam Mô A Di Đà Phật.


Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.


Ngoài các "Oan gia trái chủ" nhiều đời, nhiều kiếp đến đòi nợ ta, thì bóng đè còn có nguyên nhân khác nữa. Đó là vong linh của những người thân của ta hoặc những vong linh oan khuất chưa siêu thoát trú ngụ xung quanh nơi ta ngủ muốn "nhờ vả" ta. Họ muốn ta biết về sự hiện hữu của họ. Nghĩa là họ muốn ta làm gì đó để giúp họ được siêu thoát. Trong trường hợp này, nếu ta dùng tình thương dành cho họ và khuyên họ cùng tu để được siêu thoát là tốt nhất. Chú Vãng sanh mà ta niệm cho họ nghe là rất có giá trị. Sau khi tỉnh thức, ta nên lễ Phật, bố thí, phóng sinh và hồi hướng công đức cho họ.


Trong mọi trường hợp, bạn không nên dùng bùa ngải. Vì bùa ngải là âm binh. Chẳng khác nào ta rước một nhóm côn đồ về nhà mình để trị những người thân trong nhà đang cầu cứu mình, hoặc để "dẹp" người đang đến đòi nợ mình. Lúc này, nhà mình sẽ "loạn"...


Với thành tâm muốn chia sẻ nỗi thống khổ của những người bị bóng đè, tôi mạo muội đưa ra ý kiến và kinh nghiệm của mình, cũng một phần thành tâm muốn mọi người nương tựa thần lực của Phật, ánh hào quang vô lượng của Phật sẽ xua tan mọi u minh trong thế giới hỗn tạp này. Thú thực, sau khi bị như vậy và tỉnh thức lại, tôi thấy thương cho những người đang chìm say trong thú vui sát sinh hại vật, vì chắc chắn khi trước khi lâm chung, nghĩa là thời gian hấp hối thì họ phải "ứng phó" như thế nào khi tất cả chúng sinh bị họ giết vây lấy để đòi nợ. Làm sao sau khi chết linh hồn họ được "An giấc ngàn thu" và ngồi sau nải chuối để người thân họ thờ cúng được ??? Tôi, một người khỏe mạnh, hiểu biết ít nhiều về Luật Nhân quả nghiệp báo, nhưng khi yếu sức mà còn bị ma đè và thấy rõ những bóng ma đòi nợ như vậy, thì thử hỏi những người quá nặng nghiệp báo họ sẽ xử lý ra sao ???


Xin thành tâm mong các Phật tử và những người quá am hiểu Phật Pháp hãy hoan hỉ bỏ qua cho tôi nếu những lời chia sẻ trên của tôi không đúng lời Phật dạy. Như trên, tôi đã nói "Tôi không đủ thông tuệ để giảng giải Luật Nhân quả", nhưng tôi chỉ thành tâm đem lại kinh nghiệm bản thân để giúp đỡ phần nào cho những người bị bóng đè như tôi đã từng bị mà thôi. Bằng tất cả lòng thành và tâm hướng Phật, tôi quan niệm rằng "Thế gian này nếu có thêm một chúng sinh hiểu Phật Pháp và hướng tâm về nương tựa Phật, thì thế gian này bớt đi rất nhiều tội lỗi và đau khổ, ngược lại hòa bình sẽ được nhân lên".


Thành tâm sám hối !


A Di Đà Phật.


CHT.