Thiệt khổ các mẹ ạ, lúc thất nghiệp thì thất nghiệp dài mỏ chả có ai thèm gọi đi làm, tới lúc có công ty kêu nhận việc rồi, đang hớn hở chưa kịp trả lời thì có thêm 2 chỗ nữa cũng gọi. Cái khó là mỗi chỗ đều có cái lợi riêng nên mình chả biết nên chọn cái nào để giữa tháng này còn đi làm. Các mẹ khai sáng cho mình với (mình xin phép giấu tên công ty vì nói ra thấy ngại ngại sao sao :D):



- Chỗ đầu tiên có ưu điểm là lương khá lắm, do đây là một tập đoàn cũng khá lớn nên mức lương chung nó vậy chứ vị trí chỉ là nhân viên thôi, không có gì đặc biệt.



- Chỗ thứ hai thì mình sẽ được làm team leader, nhưng lương thì bình thường vì công ty tư nhân quy mô nhỏ nhỏ. Mình đó giờ chỉ làm lính quèn nên nghe leader vậy cũng ham ham chứ mức lương deal được còn thấp hơn chỗ đầu một chút.



- Chỗ cuối thì hơi đặc biệt mọi người ạ. Đây là công ty riêng của sếp cũ mình, nói chung mình rất ngưỡng mộ ông này và học được từ ổng khá nhiều hồi mới ra trường làm công ty đầu tiên. Tại tình nghĩa vậy đó nên giờ ổng kêu lại thì cũng muốn làm vì ổng đối xử với nhân viên rất tốt và cũng chia sẻ nghề nghiệp rất nhiệt tình nữa.



Mọi người cho mình ý kiến nha, chứ mình tâm sự với bạn bè thì tụi nó toàn xúi chọn chỗ nào lương cao cho nó yên tâm hihi.