sự việc là em có đứa em nó đọc thông tin trên mạng về cty ngọn lửa vàng đang tuyển dụng nhân viên làm việc tại cty mà nó vào phỏng vấn thì bắt nó đóng 89k, câu trước thì bảo là đào tạo miễn phí, câu sau thì bảo đóng tiền mua tài liệu, rồi nó kể với em thì em xác định đây là cty bán hàng đa cấp.1 tháng phải bán đc 1tr2 , rồi lang thang lếch thếch bằng cách nào đó phải kiếm thêm 3 người mới để đưa vào cty để phỏng vấn rồi 3 người nếu đc nhận việc thì nhiệm vụ mỗi người phải tim đc 3 người mới cho mình đưa vào để đc đào tạo làm quản lí bán hàng nhưng thực chất là đi bán hàng ý, vì nếu mình ko đat chỉ tiêu thì mình phải tự đi bán để đủ chỉ tiêu tháng đó mới đc lãnh lương. mà nó hỏi quản lí cũa nó về lương thì luôn bị tìm cách tránh né mặc dù khi phỏng vấn thì khẳng định chắc nịch về lương lắm. các chị cho em lời khuyên để em nói với nó vì ngày nào nó cũng kêu em đi tìm người bán hàng cho nó. khổ thật:Sad::Sad::Sad::Sad: